Phong cách chuyển nhượng rất… Milan

09:01 Chủ nhật 02/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - AC Milan là một trong hai đội bóng lớn của thành Milano và cũng là một trong những CLB giàu truyền thống bậc nhất ở đất nước hình chiếc ủng. Nhưng có lẽ tất cả những lời hay ý đẹp trên sẽ gắn với một Milan của quá khứ bởi Rossoneri lúc này đang chết, và dễ thấy nhất chính là cái chết trên thị trường chuyển nhượng.

Nhìn về quá khứ, có thể coi AC Milan là một trong những đại gia chịu chi tiền nhất của bóng đá thế giới. Bằng chứng là đội bóng áo đỏ đen từng thiết lập những kỉ lục chuyển nhượng trong giới túc cầu hòng mua về những cầu thủ ưng ý. Kỉ lục đầu tiên đến vào năm 1987 khi AC Milan đã đồng ý trả cho PSV số tiền 6 triệu bảng (kỉ lục thời đó) nhằm có được sự phục vụ của tiền đạo người Hà Lan Ruud Gullit. 5 năm sau đó, đội bóng này tiếp tục phá kỉ lục chuyển nhượng khi đưa về Jean-Pierre Papin từ Marseille bằng số tiền 10 triệu. Cũng ngay trong năm đó, Rossoneri lại tiếp tục “phá két” bằng cái tên Gianluigi Lentini từ Torino.

Kaka và Milan 2014 đã khác những năm 2007. Ảnh: Internet

Chỉ với chừng đó, người ta cũng có thể thấy được độ chịu chơi cũng như sự giàu có của đội bóng sở hữu nhiều chiếc cúp C1 thứ hai trong lịch sử này. Nhưng nếu càng suy nghĩ về những câu chuyện quá khứ, NHM Milan hẳn là phải chạnh lòng lắm nếu so sánh với đội ngũ hiện tại. Đội hình bây giờ của Milan gồm rất nhiều những cái tên chất lượng, nhưng phần lớn là chất lượng về danh tiếng còn về phong độ cũng như khả năng, đó chỉ là câu chuyện của quá khứ.

Kaka, Robinho, De Jong hay mới nhất là Essien từng là những danh thủ hàng đầu thế giới với đẳng cấp và trình độ mà mọi đội bóng đều mơ ước. Khi về với nước Ý, họ đã không còn là chính mình bởi tuổi tác cũng như phong độ suy giảm nhưng họ sở hữu thứ mà Milan rất thích đó chính là “được giá”. Những Kaka hay De Jong luôn được những tuyển trạch viên của Milan dành sự quan tâm đặc biệt bởi họ hoặc thì miễn phí hoặc chỉ khiến đội bóng phải chi trả mức phí cực kì thấp. Thậm chí, một ngôi sao đang độ sung sức như Ibrahimovic mà Milan “chỉ” mất có 24 triệu, mức phí không đến một nửa lúc anh này gia nhập CLB Barcelona, đủ thấy tài thương thuyết của đội bóng này tốt đến thế nào.

Thoạt nghe, có thể nhận xét GĐĐH Galliani đang làm rất tốt công việc và đang giúp đội bóng tiết kiệm được những khoản chi lớn nhưng vấn đề quan trọng nhất lại phát sinh đó chính là chất lượng đội hình. Những gương mặt gắn mác miễn phí hay giá rẻ đã phát huy chính xác “giá trị thực” của mình và đang “giúp” Milan đứng thứ 9 trên BXH Serie A. Rõ ràng, với những thương vụ chộp giật vào ngày cuối và những hợp đồng giá rẻ kiểu Milan, khả năng thành công là cực thấp và hơn nữa, người ta chỉ dùng chúng trong trường hợp chữa cháy. BLĐ Milan và đặc biệt “cáo già” Galliani thừa hiểu những rủi ro có thể xảy đến nhưng họ hoàn toàn bất lực bởi một chữ tiền.

AC Milan và cả Serie A nói chung đã rơi vào khủng hoảng tài chính trong mấy mùa gần đây và việc họ lấy chính sách nhân sự giá rẻ làm trung tâm đã không còn là chuyện một nhà.

(Bạn đọc: Tuấn Hiệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục