"Philipp Lahm phiên bản Việt" Lê Quang Hùng tiêu tiền như thế nào?

22:41 Thứ ba 04/06/2013

Là trụ cột của V. Ninh Bình, U23 QG và ĐTQG nhưng Quang Hùng không tiêu pha như một ngôi sao. Mỗi tháng cầu thủ sinh năm 1992 chỉ giữ lại vài triệu để dùng cho bản thân, còn bao nhiêu gửi hết về để bố mẹ dưỡng già.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Đóng gói tiền lương gửi về quê

Lê Quang Hùng trong màu áo tuyển Quốc Gia

Kể từ khi lên nắm U23 QG cũng như ĐTQG, HLV Hoàng Văn Phúc chưa bao giờ phải lăn tăn về vị trí hậu vệ phải bởi Quang Hùng của V.Ninh Bình luôn khiến ông vô cùng yên tâm. Tuy thấp bé nhưng cầu thủ sinh năm 1992 sở hữu nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn, có thể lên công về thủ nhịp nhàng cho tới tận khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Là trụ cột của V.Ninh Bình, U23 QG và ĐTQG, Quang Hùng có thể được coi là một cầu thủ "có số má" trong làng bóng Việt hiện tại, tuy nhiên, anh vẫn giữ được sự chân chất của một người con trưởng thành từ vùng quê nghèo lam lũ Vụ Bản, Nam Định. Khi biết cách tiêu tiền của hậu vệ thần tượng Philipp Lahm, hẳn mọi người sẽ phải thầm khen ngợi anh.

Là tuyển thủ nhưng ở V.Ninh Bình Quang Hùng chỉ được hưởng lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Dẫu vậy, anh vẫn không một lời kêu ca bởi "hiểu thời buổi kinh tế suy thoái, CLB cũng khó khăn, bản thân muốn chia sẻ với lãnh đạo đội bóng". Đặc biệt, cứ sau mỗi lần nhận lương là Quang Hùng lại bắt xe về quê, giao lại hầu như toàn bộ cho bố mẹ.

"Những năm trước còn có thưởng thì tôi sống bằng thưởng, tiền lương tôi đưa bố mẹ cả. Năm nay không có thưởng thì mỗi tháng tôi giữ lại tầm 5 triệu để dùng cho việc cần thiết như đi uống nước với anh em, mua đôi giày đá bóng... Tôi cũng muốn có nhiều tiền để tiêu lắm nhưng nghĩ tới bố mẹ vất vả ở quê nên lại tiết kiệm. Quê tôi kinh tế khó khăn, quanh năm bố mẹ chỉ trông vào mấy sào ruộng, đầu tắt mặt tối mà chẳng được bao nhiêu. Lương hàng tháng của tôi là cả một gia tài so với ở quê, có nó bố mẹ tôi cũng bớt khổ đi rất nhiều", Quang Hùng bật mí về cách chi tiêu của mình.

Quang Hùng đưa tiền để bố mẹ có thể ăn sung mặc sướng một chút. Tuy nhiên, bố mẹ cầu thủ sinh năm 1992 lại cũng thương con nên chẳng dám chi tiêu nhiều, nhận được bao nhiêu lại gửi tiết kiệm cả để sau này cho con có khoản lớn khi lập gia đình. Phát hiện ra điều này, Quang Hùng đã phải đổi cách đưa tiền cho bố mẹ. Thay vì đưa cả tiền mặt, Quang Hùng cắt lại một phần, mua sẵn đồ ăn để trong nhà để ép bố mẹ dùng. Rồi anh lại gửi hàng xóm đôi ba trăm một triệu để thi thoảng mua giúp đồ ăn, thức uống, đặt bố mẹ vào tình thế đã rồi, buộc phải dùng. Tuy nhỏ tuổi nhưng cách sắp xếp của hậu vệ người Nam Định quả là đáng khen ngợi.

Lo xong chuyện cái ăn, cái mặc, Quang Hùng lại nghĩ tới chuyện sửa lại căn nhà đã dột nát để bố mẹ không còn phải động gió bão là lại phải cuống cuồng chạy quanh chắn gió, chống dột.

"Trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua, tôi đã mua được luồng ngâm để chuẩn bị sửa mái. Gạch, cát, xi măng cũng đã chuẩn bị xong, nhà tôi sắp tiến hành sửa rồi. Nghĩ cảnh bố mẹ được ở trong ngôi nhà kiên cố tôi lại thấy vui. Những niềm vui nho nhỏ như vậy sẽ giúp tôi có thêm động lực để phấn đấu mỗi khi ra sân", hậu vệ sinh năm 1992 hồ hởi chia sẻ.

Chiếc xe đạp cũ rích chở giấc mơ thành ngôi sao bóng đá

Chỉ trong khoảng 2 năm, Quang Hùng đã có bước tiến bộ nhảy vọt, chiếm suất đá chính ở cả CLB V.Ninh Bình, U23 Việt Nam và ĐTQG. Động lực để cầu thủ sinh năm 1992 có bước tiến thân như vũ bão chính là tuổi thơ đầy gian khó.

Quang Hùng sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh thế eo hẹp, ngay từ bé đã phải nấu cám cho lợn, ra đồng cấy gặt, làm cỏ... phụ giúp bố mẹ. Bận học, bận làm nhưng Quang Hùng vẫn cháy bỏng tình yêu với trái bóng. Cứ chiều chiêu cậu nhóc có dáng người nhỏ thó lại vác quả bóng nhựa ra sân kho so tài với chúng bạn. Quang Hùng có khiếu, nhỏ xíu nhưng đá khéo, khiến cả những đàn anh lớn tuổi hơn trong làng cũng phải lác mắt.

Thấy Quang Hùng có tài, bạn bè trong làng khuyên nên thử thi vào CLB Nam Định. Năm 13 tuổi, nghe tin đội bóng quê nhà tuyển sinh, Quang Hùng một mình đạp xe khoảng 30 km lên thành phố tham dự. Kỹ thuật tuyệt vời của cậu nhóc sinh năm 1992 khiến tất cả các tuyển trạch viên của đội bóng thành Nam phải gật gù nhưng kết cục anh vẫn bị đánh trượt vì chỉ cao 1m37 trong khi quy định chiều cao tối thiểu là 1m40.

Lần bị trượt tức tưởi ấy khiến Quang Hùng khóc hết nước mắt, tuy nhiên, cậu nhóc không từ bỏ ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp. Trở về nhà, Quang Hùng lao vào tập xà đơn, xà kép, rồi bơi lội. Những nỗ lực của cậu bé sinh năm 1992 đã đã mang lại kết quả thần kỳ. Chỉ 3 tháng sau, Quang Hùng đã đạt được chiều cao 1m40. Đủ chiều cao, ở lần tuyển quân sau của CLB Nam Định, Quang Hùng đậu với số điểm tuyệt đối.

"Trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ của Nam Định, cuộc sống hàng ngày của tôi thay đổi hẳn, không còn nhiều thời gian vui chơi như chúng bạn cùng trang lứa. Sáng tôi đi học văn hóa, trưa về ăn cơm xong là lại đạp xe  chiếc xe cũ rích của mình lên thành phố để học bóng đá. Từ nhà tôi lên thành phố Nam Định khoảng 30 km, tôi đạp từ 12h trưa, tới 1h30 hoặc 2h kém 15 thì tới nơi. Ngồi nghỉ tới 2h30 là tôi xỏ giày ra sân tập", Quang Hùng kể lại.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Quang Hùng đã được đền đáp xứng đáng. Cậu nhóc sinh năm 1992 người nhỏ thó khi nào đã trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhiều nhất của bóng đá thành Nam, sau đó được bầu Trường chiêu mộ về V.Ninh Bình.

"Tôi không bao giờ quên những ngày tháng rèn luyện gian khó lúc còn bé. Tôi luôn nhìn vào đó để phấn đấu hơn nữa dù đã được vào U23 QG và ĐTQG", Quang Hùng chia sẻ.

Cầu thủ mà Quang Hùng thần tượng, luôn coi đó làm gương để phấn đấu là Philipp Lahm của Bayern. "Sau khi vào CLB Nam Định, được xem bóng đá qua tivi tôi đã thần tượng Lahm. Anh ấy luôn lên công về thủ rất tuyệt vời. Lối chơi của tôi ảnh hưởng rất nhiều từ hậu vệ người Đức", cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của V.Ninh Bình bật mí.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục