| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Vợ chồng Lahm đang sống cùng bà Daniele tại tư dinh hoành tráng ở trung tâm thành phố Munich. Hai ngày trước trận Đức - Áo, trận đấu thứ 100 của Philipp Lahm trong màu áo Mannschaft, phóng viên tờ Abend Zeitung (AZ), anh Patrick Strasser có hẹn tới nhà Lahm để phỏng vấn, mà chủ yếu là phỏng vấn bà Daniele về đời sống của ngôi sao lừng danh Bayern và ĐT Đức.
Trả lời dăm câu bà điều trước trận Đức - Áo, Lahm bỏ mặc Patrick huyên thuyên với mẹ mình vì anh còn bận chăm sóc cậu nhóc sắp đầy năm Julian.
Lahm thi đấu nay đây mai đó, vậy trong những chuyến du đấu xa nhà, anh có hay gọi điện về cho gia đình không? Bà Daniele nói: “Không bao giờ, tính nó khô như ngói. Anh ạ, tôi và con vợ nó (Claudia) nhắn tin động viên, nó chỉ trả lời một từ, mà lại bằng tiếng Pháp là “Méc-xi”.
Bà Daniele chỉ vào cái bàn snooker dựng ở một góc nhà nói: “Trước đây cứ về nhà là thằng Philipp nhà tôi chơi snooker. Nhưng từ khi có con, nó bỏ dần thú vui này. Nhưng được cái, nó khéo tay và làm bánh rất giỏi. Nó có năng khiếu nấu ăn lại chăm sóc con còn tốt hơn cả vợ”.
Đến đây, bà Daniele gọi con trai đang lúi húi thay bỉm cho con: “Đi làm bánh đi Philipp. Này, nhớ rửa tay cho sạch đã!”. Nhưng đội trưởng ĐT Đức cãi: “Nấu ăn đôi khi phải… bẩn bẩn một tý mới ngon. Thằng Kiessling bảo con thế. À này anh gì, Patrick nhỉ? Đừng cho lên báo đấy nhé”.
Daniele lắc đầu: “Đấy, anh xem! Có những lúc nó thay bỉm cho con xong, không rửa tay mà nó vẫn làm bếp. Thậm chí, nó vừa làm bánh vừa gãi mông sồn sột thì ai dám ăn? Hơi mất vệ sinh nhưng được cái nó khéo tay lắm”…
Bánh thơm phức, Lahm đưa ra mời khách, tức anh Patrick Strasser. Nhưng anh phóng viên AZ chỉ xin phép được ngửi và khen chứ không dám ăn vì lý do… đầy bụng.
Trả lời dăm câu bà điều trước trận Đức - Áo, Lahm bỏ mặc Patrick huyên thuyên với mẹ mình vì anh còn bận chăm sóc cậu nhóc sắp đầy năm Julian.
Lahm thi đấu nay đây mai đó, vậy trong những chuyến du đấu xa nhà, anh có hay gọi điện về cho gia đình không? Bà Daniele nói: “Không bao giờ, tính nó khô như ngói. Anh ạ, tôi và con vợ nó (Claudia) nhắn tin động viên, nó chỉ trả lời một từ, mà lại bằng tiếng Pháp là “Méc-xi”.
![]() |
| Lahm và mẹ Daniele |
Bà Daniele chỉ vào cái bàn snooker dựng ở một góc nhà nói: “Trước đây cứ về nhà là thằng Philipp nhà tôi chơi snooker. Nhưng từ khi có con, nó bỏ dần thú vui này. Nhưng được cái, nó khéo tay và làm bánh rất giỏi. Nó có năng khiếu nấu ăn lại chăm sóc con còn tốt hơn cả vợ”.
Đến đây, bà Daniele gọi con trai đang lúi húi thay bỉm cho con: “Đi làm bánh đi Philipp. Này, nhớ rửa tay cho sạch đã!”. Nhưng đội trưởng ĐT Đức cãi: “Nấu ăn đôi khi phải… bẩn bẩn một tý mới ngon. Thằng Kiessling bảo con thế. À này anh gì, Patrick nhỉ? Đừng cho lên báo đấy nhé”.
Daniele lắc đầu: “Đấy, anh xem! Có những lúc nó thay bỉm cho con xong, không rửa tay mà nó vẫn làm bếp. Thậm chí, nó vừa làm bánh vừa gãi mông sồn sột thì ai dám ăn? Hơi mất vệ sinh nhưng được cái nó khéo tay lắm”…
Bánh thơm phức, Lahm đưa ra mời khách, tức anh Patrick Strasser. Nhưng anh phóng viên AZ chỉ xin phép được ngửi và khen chứ không dám ăn vì lý do… đầy bụng.
|
Tân Phong |
00:00 30/11/-0001
















