Tôi yêu bóng đá và yêu nhạc Trịnh. Tôi thường hay liên kết những tình ca bất hủ của Trịnh vào những thần tượng mà mình yêu thích. Khi Lahm gục ngã trong 3 trận chung kết lớn: 2 lần ở Champions League (2010 và 2012) và 1 lần ở Euro 2008. Tôi nghĩ đến chẳng có ca khúc nào hợp hơn dành cho Lahm là bài tình ca bất tử: Tôi ơi đừng tuyệt vọng.
Và thật vậy Lahm đã không tuyệt vọng mà để rồi bước qua đau thương với một người đội trưởng Đức đúng nghĩa, với hành trình đẹp nhất trong nghiệp quần đùi áo số: cú ăn ba vĩ đại cùng Bayern Munich ở mùa bóng vừa qua. Một phần thưởng xứng đáng cho Lahm, người luôn chiến đấu miệt mài và thầm lặng cho Bayern Munich, bất chấp số phận đã nhiều lần đưa anh đến tận cùng sự nghiệt ngã.
![]() |
| Philipp Lahm – đội trưởng Bayern Munich. Ảnh: Internet |
Trong những thời khắc vinh danh và chiến thắng của Lahm, hình ảnh Lahm giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League vừa qua hay khi anh rực rỡ bước ra từng đường hầm sân Allianz Arena để nâng giơ cao đĩa bạc Bundesliga nhìn rất ấn tượng và hoành tráng. Tuy nhiên, tôi lại xúc động nhất với nụ cười của Lahm tại Nou Camp trong trận lượt về BK Champions League với Barcelona, lúc ấy Lahm cười hạnh phúc biết bao như thể anh vừa bước qua tất cả nỗi đau quá khứ!
Đến giờ tôi vẫn còn lâng lâng trong niềm vui vì được thấy Lahm đã được giơ cao chiếc Cup Champions League danh giá. Đó thực sự là niềm hạnh phúc tột cùng dành cho những trái tim yêu Lahm, bởi chẳng mấy ai cầm được nước mắt khi nhìn Lahm gục khóc trước những cửa vinh quang trước đó. “Đừng tuyệt vọng em ơi”, Lahm đã không tuyệt vọng. Lahm đã đứng dậy sau những lần vấp ngã và mạnh mẽ hơn sau sự thất bại.
Từ bản hùng ca bi tráng ở Allianz Arena mùa trước đến bản thiên hùng ca đi vào lịch sử tại Wembey nước Anh mùa này, tất cả đã khẳng định được giá trị đích thực của Lahm – chiến binh kiêu hãnh đích thực của Bayern Munich và tuyển Đức. Nếu ngày mai kia, Lahm lại rực rỡ và tận hưởng thêm những vinh quang lớn hơn như chiếc cúp vàng World Cup 2014 thì đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho Lahm, bởi anh xứng đá có được những điều ấy…
Tôi tin một ngày nào đó, khi nhắc về những chiến công vĩ đại của Bayern Munich hay tuyển Đức, người ta sẽ gọi mãi tên Philipp Lahm như một biểu của bóng thế giới về ý chí và lòng quyết tâm cao nhất cho bao thế hệ trẻ noi theo!
(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















