Manchester City đang trải qua những tuần lễ thực sự khó khăn trên mọi đấu trường. Không chỉ tụt lại phía sau Arsenal 9 điểm tại Ngoại hạng Anh và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League, đội chủ sân Etihad còn phải đối mặt với một cú sốc lớn về nhân sự: Phil Foden có thể ra đi vào mùa hè tới.
Dù được coi là biểu tượng bất di bất dịch trong màu áo xanh sky blue, Phil Foden hiện đang cân nhắc nghiêm túc về tương lai khi hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào tháng 6/2027. Các báo cáo từ Football Insider cho biết quá trình đàm phán gia hạn đã rơi vào trạng thái bế tắc.
Nguyên nhân chính xuất phát từ việc ngôi sao người Anh muốn được đảm bảo thời gian thi đấu thường xuyên hơn. Kể từ khi Antoine Semenyo gia nhập vào tháng 1, Foden đã dần bị HLV Pep Guardiola gạt ra khỏi kế hoạch chính. Ở mùa giải năm nay, dù đã có 26 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, đóng góp 7 bàn thắng và 3 kiến tạo, nhưng vị thế của anh không còn được đảm bảo như trước.
Với giá trị thị trường ước tính khoảng 70 triệu bảng, Man City có thể bị buộc phải bán Foden ngay trong mùa hè này để tránh viễn cảnh mất trắng anh vào năm sau. Đây là một bài toán khó cho đội bóng, nhất là khi tương lai của chính Pep Guardiola cũng đang bị đặt dấu hỏi khi hợp đồng của ông chỉ còn một năm.
Không chỉ Foden, hàng loạt trụ cột khác cũng đang rục rịch rời đi. Bernardo Silva sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè, trong khi trung vệ John Stones cũng đang nằm trong danh sách thanh lý khi Man City chưa có kế hoạch gia hạn. Everton được cho là đang theo sát tình hình của Stones để đưa ngôi sao 31 tuổi này trở lại mái nhà xưa. Sự xuất hiện của tân binh Marc Guehi vào tháng 1 càng khiến cơ hội ở lại của Stones trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Nếu độc giả quan tâm đến đội chủ sân Etihad, mời tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.














