Phía sau vẻ hào nhoáng của Premier League

09:07 Chủ nhật 07/07/2013

Lâu nay người Anh vẫn tự hào vì có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất nhì thế giới. Nơi đây luôn có những trận so tài nóng bỏng và các cuộc đua tranh khốc liệt, kịch tính cho chức vô địch, cho tấm vé dự Champions League và các suất trụ hạng. Vào mỗi cuối tuần, ở các sân vận động lại chật kín người xem còn khán giả truyền hình thì rải khắp các châu lục không biết bao nhiêu mà kể.

Bên cạnh đó thì yếu tố bất ngờ cũng là một “của hiếm” của Premier League.Trong một ngày đẹp trời một tân binh có thể quật ngã vị “đại gia” có tên tuổi, những chàng David “tí hon” thỉnh thoảng vẫn có thể quật đổ gã “khổng lồ” Goliath. Không chỉ vậy, Premier League còn được biết đến như một mảnh đất màu mỡ, nơi các ông bầu giàu có có thể bỏ ra hàng trăm triệu bảng mỗi năm để “mua sắm” và trả lương cho các cầu thủ. Chiếc áo bên ngoài của Premier League trông thật quý phái, sang trọng và tráng lệ.

Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó là những sự thật đau lòng. Để có được ánh mắt trầm trồ, thán phục của thế giới, Premier League đang phải đánh đổi nhiều thứ mà nếu xét kĩ người ta sẽ thấy lòng đỗi xót xa.

Vẫn còn đó nỗi thất vọng của bóng đá Anh. Ảnh: Internet.

Thứ đầu tiên mà người Anh phải đánh đổi đổi đó là giá trị truyền thống. Do tình trạng các ông chủ người nước ngoài thâu tóm quyền lực ở các đội bóng Anh ngày càng trầm trọng cũng như việc ngày càng có nhiều HLV, cầu thủ nước ngoài gia nhập Premier League khiến giải đấu này đang mất đi những tinh hoa vốn có. Sự pha trộn khiến Premier League trở nên “toàn cầu hóa” đa dạng và hấp dẫn hơn nhưng cũng đang khiến người Anh lo âu. Họ sợ một ngày nào đó Premier League không còn là “đặc sản” riêng của xứ sở sương mù.

Sự du nhập ngày càng nhiều yếu tố bên ngoài khiến nội lực của bóng đá Anh giảm sút thấy rõ. Trong nhiều năm gần đây vua phá lưới không phải là cầu thủ bản địa. Các chân sút nội có thành tích rất “khiêm tốn” và yếu thế trong cuộc đua giành danh hiệu “Vua phá lưới” Nguyên nhân cũng lại đến từ cách điều hành của các ông bầu ngoại quốc. Họ không phải người Anh nên không lo xa cho tương lai của đội tuyển Tam sư. Họ đầu tư vào bóng đá Anh với mục đích lớn nhất (hoặc duy nhất) là lợi nhuận. Vì lợi nhuận họ sẵn sàng hi sinh những tài năng trẻ, vung tiền chiêu mộ các ngôi sao nổi tiếng nhằm mục đích giành thành công ngắn hạn. Các cầu thủ trẻ thiếu “đất diễn” nên tài năng khó có thể phát triển, “tre đã già mà măng chưa mọc”.

Đội tuyển Anh bây giờ đa số là các cầu thủ thường thường bậc trung và khan hiếm ngôi sao đẳng cấp thế giới. Hàng công của Tam sư hiện tại tỏ ra thua xa các bậc tiền bối trước đây như Andy Cole hay Alan Shearer. Kể từ sau chức vô địch World Cup 1966, tuyển Anh chưa một lần bước lên bục vinh quang ở một giải đấu lớn và nhìn vào những “quân bài” mà HLV Roy Hodgson đỏ mắt mới tìm được thì không nhiều người tin họ sẽ làm nên lịch sử trên đất Brazil năm sau.

Một dấu hiệu đáng buồn khác của Premier League là tình hình tài chính của các CLB đang rất khó khăn. Nhiều đội bóng nợ ngập đầu và tiềm ẩn nguy cơ phá sản. Chính cách làm ăn chạy theo thành công trước mắt, không chú trọng xây dựng nền tảng đã khiến tương lai của Premier League trở nên u ám. Sợ rằng một ngày nào đó, khi cuộc chơi về tiền bạc không thể tiếp tục thì các ông chủ người nước ngoài sẽ “bỏ của chạy lấy người” để lại một đống nợ và khung cảnh buồn thê thảm cho người Anh.

Thế nên đằng sau vẻ hào nhoáng, kiêu sa của Premier League là một cơ thể thiếu sức sống. Người Anh nên tỉnh táo và kịp thời sửa đổi nếu không muốn một lúc nào đó phải nuối tiếc.

(Bạn đọc: Lâm Nhi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục