Chiến thắng có đôi chút nhọc nhằn trước đội bóng đang đứng ở khu vực "cầm đèn đỏ" mang về cho thầy trò Guardiola chút tự tin với khoảng cách vừa rút ngắn còn 7 điểm khi Real thi đấu sau đó một ngày; cầm 3 điểm trên tay nhưng người cảm thấy đắng cay với số điểm này nhất có lẽ chính là Pep Guardiola khi ông đã mất đi một "quân bài chiến lược" cho giai đoạn cần thiết này là Alexis Sanchez.
![]() |
| Guardiola (phía xa) đơ người khi thấy Alexis Sanchez chấn thương. Ảnh: Mundo Deportivo |
Tung Alexis vào thay Fabregas ở phút thứ 59 vừa nhằm mục đích củng cố thêm hàng công để quyết giành chiến thắng, và phần nào kết quả đã như ý nhà cầm quân người TBN. Có điều, chiến thắng này có vẻ hơi "chát" khi Barca sẽ mất Alexis trong vòng nửa tháng do chấn thương gân kheo cơ khép chân phải. Đây là một tổn thương tương đối nghiêm trọng nếu không chú ý tập trung điều trị sẽ có diễn biến xấu và kéo dài.
Thời điểm Alexis khậng khiễng được hai nhân viên y tế của Barca dìu ra sân cũng là lúc khán giả chỉ còn thấy có 9 chiếc bóng áo Xanh-Đỏ trên sân do Barca đã hết quyền thay người và trước đó Pique bị thẻ đỏ. Lúc này camera chiếu cảnh rời sân của "số 9" nhiều Cule đã thầm nghĩ ác cho các bác ở Fifa, cho rằng trận đấu giao hữu với Ghana trước đó chính là nguyên nhân cho tổn thương mà cầu thủ người Chile gặp phải. Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Hiểu rõ hơn hết, có lẽ HLV Pep Guardiola nên tự trách mình trong trường hợp này?
Để tập trung về đội tuyển cho trận giao hữu giữa Chile gặp Ghana, Alexis phải mất hon 20 giờ bay cho cả hai lượt đi và về. Từ Barcelona anh quá cảnh tại Madrid rồi xuống sân bay tại New York, và ngược lại. Thi đấu tổng cộng 95' trong một trận đấu vô thưởng vô phạt với điều kiện thời tiết tại Mỹ khá xấu khi có mưa nặng hạt. Và tiếp theo là gần 30' khi Pep sử dụng anh để thay Cesc, đây đơn giản là hậu quả của hai ngày trước đó mà tiền đạo này phải vắt kiệt sức.
Pep Guardiola lẽ ra phải cẩn trọng hơn khi cân nhắc có nên sử dụng Alexis không dù anh này đã vượt qua kỳ kiểm tra y tế trước đó để có tên trong danh sách thi đấu lần này. Và thế là Barca phải trả giá, chính xác hơn là Guardiola đã tự làm khó mình với một nước cờ quá phiêu. Alexis đang có phong độ khá tốt ở một số trận gần đây và dù Messi sẽ trở lại nhưng hành lang cánh với Pedro chưa lấy lại được phong độ thì việc mất Alexis là một điều rất đáng tiếc. Phải không Pep?















