![]() |
| Damien Perquis và Ludovic Obraniak |
Đã xa lắm rồi cái thời Ba Lan khiến cả châu Âu phải nể phục với những Grzegorz Lato, Zbigniew Boniek hay Wlodzimierz Lubanski… Những chú “Đại bàng trắng” ngày nay chỉ còn là đội bóng tầm tầm với dàn cầu thủ trung bình. Thế nên, khi Ba Lan được trao quyền đồng đăng cai EURO 2012 cùng Ukraine, HLV trưởng Franciszek Smuda đã hướng ra bên ngoài để tìm kiếm những nguồn lực "chất lượng cao" bổ sung cho đội tuyển.
Trong danh sách 23 tuyển thủ được HLV Smuda triệu tập, có 5 cái tên mà đến chính những người Ba Lan cũng cảm thấy lạ lẫm. Nhóm cầu thủ này có quá ít gắn bó với đất nước Ba Lan và họ tạo ra một cảm giác rằng, họ khoác lên mình màu áo “Đại bàng trắng” chỉ để có cơ hội được góp mặt tại ngày hội bóng đá châu Âu.
Damien Perquis và Ludovic Obraniak là hai cầu thủ sinh ra tại Pháp và từng chơi cho các đội trẻ của quốc gia này. Trong khi đó, Sebastian Boenisch từng đoạt chức vô địch U21 châu Âu năm 2009 dưới màu áo ĐT Đức. Bộ đôi Eugen Polanski và Adam Matuszczyk sinh ra tại Ba Lan nhưng ngay từ nhỏ đã cùng gia đình tới Đức sinh sống.
![]() |
| Sebastian Boenisch từng khoác áo U21 Đức |
Cả 5 cầu thủ trên chưa một ngày thi đấu trong môi trường bóng đá Ba Lan. Thậm chí 2 năm trước, Polanski lạnh lùng tuyên bố không quan tâm tới ĐTQG Ba Lan bởi vì anh xem mình là một người Đức. Nhưng chỉ 1 năm trước ngày EURO 2012 diễn ra, cầu thủ này đã thay đổi quyết định vì tự nhận thấy không đủ đẳng cấp để được vinh dự sát cánh cùng dàn sao ĐT Đức.
Điều này làm nảy sinh một vấn đề “dở khóc, dở cười” khiến rất nhiều người Ba Lan bảo thủ cảm thấy khó chịu. Sau trận giao hữu giữa Đức và Ba Lan hồi tháng 9 năm ngoái, các nhà báo Ba Lan phỏng vấn một số tuyển thủ của họ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, nhưng lại dùng tiếng mẹ đẻ khi nói chuyện với tiền đạo tuyển thủ Đức gốc Ba Lan là Lukas Podolski.
Những lựa chọn gây tranh cãi của HLV Smuda đặt ông trước làn sóng chỉ trích của dư luận bất chấp ông là một trong những danh thủ hay nhất lịch sử bóng đá Ba Lan. Thậm chí, người ta nghi ngờ năng lực cầm quân của Smuda bằng cách liên hệ đến việc ông từng không vượt qua được kỳ thi Matura, một bài kiểm tra dành cho học sinh trung học ở nhiều quốc gia châu Âu nếu muốn đạt điều kiện tiếp tục tham dự kỳ thi đại học.
Cách làm của ĐT Ba Lan thoạt nghe có vẻ như rất giống con đường mà ĐT Đức đang đi. Nhưng khác biệt là các tuyển thủ Đức nhập cư đều được hưởng đầy đủ nền giáo dục tại quốc gia này từ khi còn là những đứa trẻ. Trái lại, những tuyển thủ Ba Lan kể trên dường như mới chỉ sực nhận ra rằng họ có một phần gốc gác Ba Lan trong người. Và đó trở thành tấm vé thông hành giúp họ được dự ngày hội bóng đá châu Âu trong màu áo mà đã có lúc họ từng quay lưng lại.
















