Pháp vẫn đang trên đường kiếm tìm hình bóng Zidane

20:20 Thứ năm 14/06/2012

Đã 6 năm kể từ khi huyền thoại Zinedine Zidane từ giã sự nghiệp trong màu áo Les Bleus, tuy nhiên khoảng thời gian ấy là không đủ để bóng đá Pháp thôi nguôi ngoai tiếc nhớ và càng không tìm ra ai có thể́ mặc vừa chiếc áo số 10 mà anh để lại...

Việc Những chú gà trống Gô Loa chơi nhạt nhòa và bị mắc kẹt trong chiếc xe buýt hai tầng của người Anh một phần một phần do họ còn thiếu một trái tim thủ lĩnh ở tuyến giữa, người không chỉ có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ, phát động tấn công mà còn biết tự tạo ra được đột biến khi cần thiết. Ở vị trí này, Samir Nasri mới chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ của mình nhờ một cú sút xa quyết đoán để quân bình tỉ số cho đội bóng áo lam.

Sau sự ra đi của Zidane, bóng đá Pháp bắt đầu đi xuống

Ngay cả HLV Laurent Blanc cũng phải thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông có phần rụt rè trong cách định đoạt trận đấu. Họ muốn giành chiến thắng nhưng không dám tấn công ào ạt vì lo sợ có thể sẽ phải trả giá. Trong thời điểm đó, vai trò của số 10, hay chính là người dẫn dắt lối chơi trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nhưng số 10 tài năng, hào hoa như Zinedine Zidane thì cõ lẽ còn rất lâu nữa người hâm mộ mới lại được chứng kiến.

“Chúng tôi cảm thấy sợ hãi ư? Có lẽ vậy. Và đó là điều mà đội tuyển Pháp cần phải cải thiện”, HLV Laurent Blanc đánh giá về tâm lý thi đấu của các học trò. “Một phần bởi vì chúng tôi không muốn hứng chịu rủi ro và đó là cách tốt nhất để không bị đối thủ trừng phạt”.

Đứng dưới cái bóng của thế hệ đã từng liên tiếp đoạt cả chức vô địch thế giới và Châu Âu của thập kỷ trước, Les Bleus tại Euro 2012 cho thấy họ còn quá non trẻ. Tuy nhiên, so với cái thời trì trệ ở kỳ Euro cách đây 4 năm và cả World Cup 2010, khi mà họ luôn kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng thì tuyển Pháp dưới triều đại Laurent Blanc dường như đã lột xác. Họ bất bại trong 22 trận gần nhất, tính cả trận hòa 1-1 với Tam Sư.

Nhưng rõ ràng thành tích bất bại sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nếu Pháp cứ hòa mà chẳng qua được vòng bảng. Cầu thủ được coi là tài năng nhất của đội bóng áo lam, Kazim Benzema mới có 24 tuổi và chỉ là một trung phong đơn thuần chứ không hề có điểm nào tương đồng với lối đá trước đây Zidane thể hiện, dù cả hai đều mang trên mình chiếc áo số 10. Phong cách tấn công chung của đội bóng vì thế mà chưa thể uyển chuyển và vẫn phải trông chờ rất nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân.

Chưa có bất kỳ cầu thủ nào mặc vừa chiếc áo số 10 của Les Bleus mà Zizou để lại

Sau kỷ nguyên của Zidane, hiện chỉ còn lại 3 cầu thủ từng chơi tại World Cup 2006 vẫn còn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Pháp đó là Florent Malouda, Alou Diarra và Frank Ribery. Hiểu rõ Zidane bao nhiêu cũng giống như việc họ hiểu rằng, tìm người thay thế cho số 10 huyền thoại là khó như thế nào trong số những cầu thủ trẻ. Và tất nhiên, họ càng không thể thay thế Zidane.
Ngưỡng mộ ai đó là cách mà mỗi người tìm ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Nhưng để có thể bay cao trên đôi chân của chính mình thì các cầu thủ Pháp lại cần phải quên “thế hệ Zizou” đi. Đó mới lại là cách để họ với đến tầm vóc của các bậc đàn anh thời quá vãng, và đi xa tại kỳ Euro này.

Phạm Hào | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục