Pháp & thế hệ 1987: "Mèo vẫn hoàn mèo"?

19:32 Thứ năm 31/05/2012

Đội bóng áo Lam đang rất kỳ vọng vào thế hệ sinh năm 1987 tại VCK Euro năm nay.

HLV của ĐT Pháp đang sở hữu một dàn cầu thủ tài năng sau thế hệ cách đây khoảng 1 thập niên. Ngoài sự góp mặt của các cựu binh với Ribery, Hugo Lloris, Patrice Evra… chiến lược gia 47 tuổi còn sở hữu những tài năng trẻ Yann M'Vila, Marvin Martin, và đặc biệt các tuyển thủ sinh năm 1987 (cầm tinh con Mèo) từng vô địch VCK U17 Châu Âu năm 2004.

Những "chú mèo" tiên phong

Rõ ràng với sự có mặt của Benzema, Nasri, Ben Arfa và Menez trên hàng tấn công, NHM đội bóng áo Lam hoàn toàn có hy vọng tìm lại những tháng ngày vinh quang tại trời Âu. Bởi vào thời điểm hiện tại, Benzema đã chứng tỏ được sự dũng mãnh của “chú mèo” trưởng thành trong màu áo CLB Real cũng như ĐT quốc gia. Trong khi đó, tiền vệ Nasri đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất của sự nghiệp cầu thủ. Thậm chí, trong môi trường bóng đá mới mùa giải vừa qua, bộ đôi Ben Arfa (Newcastle) và Menez (PSG) cũng phần nào chứng tỏ được tài năng của những chú “mèo vàng” trên bản đồ bóng đá thế giới.

Đặc biệt hơn cả, khi 4 “chú mèo” của ĐT Pháp đang đều thi đấu ở các vị trí khác nhau trên hàng tấn công. Và nếu kết hợp thành công 4 cựu vô địch U17 Châu Âu, rất có thể đội tuyển Pháp sẽ có thể tìm lại ánh hào quang tại VCK Euro cũng như World Cup sau đây 2 năm. Dù vậy để có thể gắn kết các cá nhân sút sắc trong màu áo ĐT Pháp chưa bao giờ là bài toán dễ với chiến lược gia Blanc. Bởi ngay trong trận đấu ra mắt Les Bleus trên cương vị HLV trưởng, Blanc đã rất chú trọng tới “thế hệ vàng thứ 2”. Dù vậy màn trình diễn của Benzema, Ben Arfa, Nasri, Menez đã ngay lập tức gây thất vọng khi ĐT Pháp thất thủ 1-2 tại Oslo.

Không cam chịu với nỗi đau trong ngày khởi đầu, ở trận giao hữu với Croatia cách đây khoảng 1 năm, chiến lược gia Blanc tiếp tục đặt niềm tin vào những “chú mèo”. Nhưng một lần nữa những Benzema, Menez, Nasri (Ben Arfa không được triệu tập do chấn thương) lại gây thất vọng với trận hòa 0-0 ngay tại Paris. Và ngay trước VCK Euro 2012 diễn ra, ở trận giao hữu mới đây nhất với Iceland, hàng tấn công ĐT Pháp đã xuất hiện cả 4 tài năng tuổi mèo. Nhưng thật đáng buồn sự có mặt của thế hệ 1987 đã không để lại nhiều dấu ấn. ĐT Pháp thất thủ 0-2 trong khoảng thời gian hiệp 1, và trước khi bộ tứ mèo rời sân tỷ số cũng chỉ là 1-2 nghiêng về Iceland. (Pháp giành chiến thắng chung cuộc 3-2).

Bộ tứ thế hệ 1987 sát cánh cùng nhau ở trận đấu với Iceland

Rõ ràng với liên tiếp những sự thử nghiệm gần đây, có thể nói HLV Blanc đã thất bại với thế hệ sinh năm 1987. Những “chú mèo” vẫn chưa thể hóa “hổ” trong màu áo ĐT Pháp, dù trong suốt khoảng thời gian vừa qua những Benzema, Menez, Nasri, Arfa đã có những tiến bộ vượt bậc.

Cơ hội nào cho thế hệ 1987?

Tính đến trước thời điểm khai mạc VCK Euro 2012, ĐT Pháp vẫn còn 2 trận giao hữu với Serbia và Estonia. Dù vậy thế hệ “mèo” của ĐT Pháp chỉ còn trận đấu đêm nay với Serbia để chứng tỏ sức mạnh tập thể. Bởi ở trận giao hữu vào ngày mồng 5/6, các tuyển thủ cần phải giữ sức trước khi bước vào hành trình chinh phục giải đấu. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự cao to và không kém phần chắc chắn của HLV Sinisa Mihajlovic, rõ ràng thế hệ 1987 của đội bóng áo Lam sẽ khó có thể phá dớp "mèo lại hoàn mèo".

HLV Blanc nhận xét về thế hệ 1987: "Đây là thế hệ tài năng của bóng đá Pháp. Nhưng sự kết hợp giữa các ngôi sao này rất khó chấp nhận".

Một số tờ báo Pháp khẳng định: "Thế hệ 1987 xứng đáng vứt đi".
Đào Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục