Pháo thủ thua Man City vì thiếu "những họng súng" như Walcott

00:04 Thứ hai 16/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Quả đúng như dự đoán của các chuyên gia bóng đá. Pháo đài kiên cố Etihad thật bất khả chiến bại khi tiếp các đối thủ. Ngay cả các nhà cá cược cũng đặt cửa thắng cho Man.City trước Arsenal. Những lần vượt mặt của Pháo thủ trước The Citizens chỉ mang ý nghĩa thống kê trong quá khứ. Trận thắng oanh liệt Arsenal với tỉ số đậm 6-3 ở vòng 16 NHA cho thấy MC mới là Ứng cử viên cho chức Vô địch, nếu họ duy trì được phong độ xuất sắc trải đều ở cả ba tuyến như trong trận đấu trên.

Thật lạ lùng khi đoàn quân nửa xanh thành Manchester từng thua dễ trước các đội yếu hơn của giải, nhưng mỗi khi đá với các Pháo thủ thì họ lại lấn lướt, vượt trội hơn. Có lẽ do hai đội đều có lối đá tấn công đẹp mắt, thiên về kỹ thuật và MC có cái trục xương sống mạnh mẽ, chắc chắn, nhanh nhẹn hơn nhờ cặp tiền vệ thủ Fernandinho và Yaya Toure quá xuất sắc trong tranh cướp bóng và chuyền bóng tấn công. Hậu vệ Kompany cũng vững vàng hơn các hậu vệ phía Pháo thủ. Cặp tiền đạo Aguero và Negredo nhạy bén và ghi bàn chính xác hơn trung phong Giroud với cú sút tệ nhất của anh từ đầu giải đến giờ, quả đúng với thương hiệu "trung phong chân gỗ" mà tuyển thủ Pháp bị giới khán giả châm chọc mỗi khi anh ở tư thế thuận lợi lại sút vừa yếu lực, vừa quá thiếu chính xác. Chơi xuất sắc nhất trong đội hình Pháo thủ là tiền vệ cánh Theo Walcott với hai cú đúp đẹp mắt.

Theo Walcot, Ảnh: Internet

Nói chung Arsenal thua toàn diện Man xanh ở cả ba tuyến.Thể lực yếu hơn, thể hình cũng mỏng hơn nên thường thua trong tranh cướp bóng. Điểm yếu nhất nằm ở hàng hậu vệ, nên khán giả thích thú với những pha băng lên dũng mãnh của Kompany vào vòng cấm địa Arsenal như chỗ không người. Fernandinho và Toure mặc tình thao túng, cày nát phần sân các Pháo thủ không thương tiếc.

Duy chỉ một mình Walcott còn thể hiện được đẳng cấp sau ba tháng bị chấn thương, anh đá chính ngay từ đầu và rất nỗ lực thi đấu để ghi điểm trong mắt HLV Wenger. Chính anh thật sự là "họng súng" mang bản sắc của Pháo thủ với hai bàn thắng đẹp mắt. Nhưng một mình Walcott đơn độc trong khâu ghi bàn thì làm sao "bắn sập" được pháo đài kiên cố Etihad.

Có lẽ ông Wenger nên mua vài trung vệ cừ khôi, chắc chắn tầm cỡ Baresi, Nesta, Cavanarro của Ý hoặc các hậu vệ cánh như Carlos, Maicon của Brazil hay Philipe Lahm của Đức mới bảo đảm cho mành lưới của thủ môn Sczesny không bị tan nát từ nửa tá bàn thua trở lên. Hàng hậu vệ phá bóng và truy cản không mạnh mẽ, không chịu áp sát, hàng tiền vệ ít cầm được bóng và hay đánh mất khu trung tuyến thì trách sao Giroud và Bendtner không cuống cuồng vì đói bóng và kém bình tĩnh trong từng cú sút. "Nòng súng" của các Pháo thủ không đủ cự ly dài và hỏa lực mạnh để làm nổ tung Etihad, một Walcott "giỏi đánh lẻ" vẫn không sánh bằng một Fernandinho xuất thần trong một tập thể MC xuất sắc.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục