Dù Man City giành vé vào tứ kết lần thứ 8 liên tiếp nhờ cú đúp của Omar Marmoush và bàn thắng của Savinho (sau khi Harvey Barnes mở tỷ số cho Newcastle), nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu nổi sự bức xúc với tổ trọng tài.
Trong trận đấu, Pep đã mất kiểm soát và phản ứng dữ dội với một quyết định bất lợi cho Man City, dẫn đến việc phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Sam Barrott. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông còn lao vào tranh cãi gay gắt với trọng tài thứ tư Lewis Smith.
Hậu quả của hành động thiếu kiềm chế này là Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với án cấm chỉ đạo 2 trận do tái phạm lỗi hành vi. Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ vắng mặt trên băng ghế huấn luyện trong trận đấu gặp West Ham tại Ngoại hạng Anh và trận tứ kết FA Cup sắp tới.
Giải thích về cơn giận dữ của mình, Pep đã có những phát biểu đầy gay gắt sau chiến thắng của Man City: "Nghe này, khi Jeremy Doku đi bóng qua Trippier và xâm nhập vòng cấm, cậu ấy bị kéo từ phía sau. Tôi không đòi thẻ vàng, nhưng làm ơn đi, đó là một pha phạm lỗi, trừ khi ở đất nước này thì không phải".
Ông tiếp tục mỉa mai: "Tôi nói cho các bạn biết, chúng tôi nắm giữ mọi kỷ lục ở đất nước này. Và giờ chúng tôi có thêm kỷ lục về việc nhận nhiều thẻ vàng nhất. Tôi bị cấm 2 trận vì đây là lần thứ hai vi phạm, và giờ chúng tôi sẽ đi nghỉ trong 2 ngày tới".
Pep khẳng định ông sẽ luôn bảo vệ các học trò của mình, đặc biệt là Doku, bất chấp mọi án phạt.
Nếu độc giả muốn hiểu sâu về Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.












