
Sự lạc quan đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia sau khi đối thủ của đội tuyển U17 nước này tại vòng tứ kết giải vô địch U17 châu Á 2025 được xác định là U17 Triều Tiên. Niềm tin này được xây dựng vững chắc dựa trên màn trình diễn hoàn hảo của thầy trò HLV Nova Arianto ở vòng bảng.
Kết thúc bảng C với thành tích toàn thắng 3 trận, U17 Indonesia hiên ngang giành ngôi đầu bảng. Họ khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng gây sốc 1-0 trước ứng viên nặng ký U17 Hàn Quốc, tiếp nối bằng màn hủy diệt U17 Yemen 4-1 và kết thúc bằng thắng lợi 2-0 nghẹt thở trước Afghanistan nhờ hai bàn thắng muộn ở phút 90+4 và 90+6.
Thành tích ấn tượng này không chỉ đưa Indonesia vào vòng 8 đội mạnh nhất mà còn đảm bảo cho họ một suất tham dự VCK U17 World Cup 2025 tại Qatar.
Ngay sau khi biết sẽ chạm trán U17 Triều Tiên (đội nhì bảng D), các diễn đàn mạng xã hội Indonesia đã tràn ngập những bình luận đầy tự tin. Tài khoản fredoanggriawan004 khẳng định:
"Nhà vua U17 Indonesia đã ở ngay trước cửa bán kết rồi!". Đồng tình với quan điểm này, Khoirul Rohman bày tỏ:
"Lạc quan vào bán kết thôi!". Một CĐV khác tên Mahesa Ilham tuyên bố chắc nịch:
"Thắng là chắc rồi còn gì nữa!". Thậm chí, người hâm mộ Nadila Febrianti còn dự đoán xa hơn:
"Bán kết: Nhà vua Indonesia vs Uzbekistan", trong khi tài khoản Manda nhận định đối thủ tiềm năng ở bán kết sẽ là Uzbekistan hoặc UAE nếu vượt qua Triều Tiên:
"Căng đó, nếu vào bán kết là gặp Uzbekistan hoặc UAE!".
Trận tứ kết được mong đợi giữa U17 Indonesia và U17 Triều Tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/4 tới.