| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Hiện tượng Đan Mạch
Đan Mạch đang viết lên câu chuyện cổ tích, giống như những gì những đồng nghiệp nam của nước này đã làm tại EURO 1992. Có một sự trùng hợp thú vị là VCK EURO 1992 và ngày hội bóng đá nữ lớn nhất Lục địa già lần này đều được tổ chức tại Thụy Điển. Sẽ còn quá sớm để nói về khả năng đăng quang của các cô gái đến từ đất nước có dân số hơn 5 triệu người, song với những gì đã thể hiện, đoàn quân dưới quyền Heiner-Moller xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.
Quả thực, Đan Mạch đang tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi tiến vào trận bán kết mà chưa biết đến mùi chiến thắng. Tại vòng bảng, Đan Mạch đã gây thất vọng lớn khi phải nhờ đến chiếc vé vớt mới có mặt tại vòng knock-out với tư cách là 1 trong 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tất nhiên, với việc 2 lần được các nhà cái đặt ở chiếu trên, những ai lựa chọn đều tay thày trò Heiner-Moller chắc chắn đã phải đón nhận kết cục không mấy vui vẻ.
![]() |
| Đan Mạch (giữa) sẽ thắng theo châu Á trước Na Uy |
Tuy nhiên, những cô gái đến từ đất nước của những chú lính chì đã hoàn toàn lột xác khi bước vào vòng loại trực tiếp. Đụng phải ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Pháp tại vòng 8 đội, nhưng đội bóng hiện đứng thứ 13 trên BXH FIFA đã cho thấy sức mạnh thực thụ của mình. Trong một trận đấu được các nhà cái xếp ở chiếu dưới tại tỷ lệ 0:1, Đan Mạch đã cầm chân đối thủ 1-1 trong suốt 120 phút thi đấu để rồi vỡ òa trong hạnh phúc sau khi thắng 4-2 trên chấm 11m cân não.
Thần may mắn ủng hộ Đan Mạch
Với màn trình diễn tuyệt vời trước Pháp, Đan Mạch hoàn toàn xứng đáng có mặt tại bán kết. Song, nói gì thì nói, Đan Mạch đã nhận được sự hậu thuẫn khá lớn từ vị thần may mắn. Có cảm giác như đang có một thế lực vô hình nào đó, giúp Đan Mạch vượt qua hết khó khăn này đến trở ngại khác. Chỉ cần nhìn lại thống kế: Đan Mạch là đội duy nhất trong vòng bán kết chưa thắng trận nào là đủ thấy sự may mắn của họ lớn đến mức nào.
Chưa dừng lại đó, may mắn dường như còn đang theo chân thày trò Heiner-Moller tới tận vòng bán kết khi lá thăm đã giúp họ tránh được Thụy Điển và Đức. Thử hỏi nếu phải đụng độ 2 ông lớn trên tại vòng 4 đội, các nhà cái có ra tỷ lệ vô địch của Đan Mạch là 7/1 không? Khi đó, chắc chắn điểm ăn cho khả năng đăng quang của Đan Mạch sẽ có sự chênh lệch rất lớn so với các đội còn lại, chư không tiệm cận mốc 7/1 như hiện tại. Không thể xem thường Na Uy, đội bóng đã toàn thắng 3 trận vừa qua, nhưng rõ ràng tại tỷ lệ 0:1/4, lựa chọn Đan Mạch hợp lý hơn.
Nhìn lại quá khứ, càng có thêm cơ sở để đặt niềm tin vào Đan Mạch. Có thể nói, Đan Mạch chính là khắc tinh của Na Uy. Trong cả 8 lần đối đầu gần đây, Na Uy đều không một lần giành chiến thắng trước Đan Mạch (thua 4 và hòa 4). Điều đáng nói là tất cả những màn so kè đó, Na Uy thường được các nhà cái đặt ở chiếu trên. Chỉ 1 lần Đan Mạch được đánh giá cao hơn đối thủ và 1 lần hai đội ra quân với tỷ lệ đầu trận là hòa-được-thua.
















