Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi và giờ đây, người ta đang dần chú ý đến cái gọi là "cuộc tháo chạy khổng lồ" đang diễn ra ở không chỉ giới cầu thủ mà còn ở ban huấn luyện của các đội bóng.
Hôm thứ hai tuần trước, đã có nguồn tin chính thức cho rằng HLV Jose Mourinho sẽ ra đi theo thoả thuận giữa hai bên Real Madrid với ông sau khi mùa giải này kết thúc, bởi đã không còn ai muốn ông ở lại Bernabeu.
Sang đến hôm thứ ba, đến lượt HLV trẻ tài năng Philippe Montanier của Real Sociedad tiết lộ rằng ông sẽ trở về Pháp để dẫn dắt đội bóng quê nhà Rennes, mặc dù đã đưa Sociedad đến cận kề Champions League.
Ngay hôm sau, HLV đã đưa Malaga lần đầu vào đến tứ kết Champions League là Manuel Pellegrini lên tiếng xác nhận thông tin rằng ông sẽ ra đi sau khi đã mất niềm tin và kiên nhẫn với giới chủ Ả Rập đồng bóng, tham lam và vô ơn bạc nghĩa ở đây.
Tất cả những sự ra đi kia đều có chung một mục đích mà không phải ai cũng có thể nhìn ra. Người ta liên tục đồn đại rằng trong lần trở về này, HLV Jose Mourinho sẽ được ông chủ Roman Abramovich trao cho gói tài trợ trị giá 100 triệu bảng để thoả thích mua sắm.
![]() |
| Hết rồi, mình đi thôi, Mou ạ! - Ảnh: Internet |
Pellegrini thì úp mở rằng ông sẽ gia nhập vào một "dự án bóng đá sẽ làm cho tôi có cảm giác thành công" mà ai nấy đều nghi rằng đó là Manchester City. Cuối cùng, Montanier cũng không chịu "thua chị kém em" khi chấp nhận về với đội bóng chỉ mới xếp thứ 11 mùa này là Rennes, nhưng đã thu hút được sự tài trợ "đáng đồng tiền" (theo nghĩa đen) của nhà tài phiệt Francois Pinault.
Không chỉ có các HLV La Liga đang thu dọn hành lý, mà cũng phải nhớ rằng tiền đạo ngôi sao của Atletico Madrid Radamel Falcao cũng sẽ gia nhập Monaco với mức giá 60 triệu euro. Đội bóng giàu có nước Pháp cũng đang nhắm tới Victor Valdes và Dani Alves, trong khi David Villa thì đang âm thầm kêu gọi Arsenal hoặc Tottenham "giải cứu".
Ở các đội bóng nhỏ hơn, các cầu thủ nổi danh cũng không chịu ngồi yên khi Fernando Llorente vừa đồng ý chuyển sang chơi cho Juventus hồi đầu tháng 3 vừa qua. Sao trẻ Isco và tiền vệ trụ Jeremy Toulalan của Malaga, tiền đạo Sevilla Alvaro Negredo và Jesus Navas, tiền đạo Valencia Roberto Soldado và tiền vệ trụ Jeremy Mathieu cũng như tiền vệ cánh Arda Turan của Atletico chỉ là một phần nhỏ trong số những cái tên nổi bật đang rục rịch chuẩn bị tháo chạy khỏi La Liga.
Đó là những bằng chứng sơ bộ đầu tiên, có được từ cái nhìn tổng quan nhất để cho thấy rằng những "người trong cuộc" đang ngấm ngầm chia sẻ với nhau những thông tin bí mật về sự sụp đổ của cả một nền bóng đá từng làm mưa làm gió ở châu Âu trong suốt nửa thập kỷ qua.
Hoặc ít nhất, họ cũng đang có những dự cảm không lành về tương lai của Liga và không muốn bị kẹt trong cái vũng lầy đó. Dù sao đi nữa, việc các cầu thủ và HLV thi nhau bỏ ra nước ngoài hàng loạt chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt đẹp, cho dù là với bất kỳ nền bóng đá nào.















