Manchester United đang chuẩn bị gửi đơn khiếu nại chính thức về việc bị từ chối quả phạt đền thứ hai trong trận hòa với Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay 21/3 (giờ Việt Nam). Theo các báo cáo rộng rãi, đội chủ sân Old Trafford sẽ liên hệ với cơ quan quản lý trọng tài PGMOL vào thứ Bảy, khi các quan chức câu lạc bộ vô cùng giận dữ trước tình huống liên quan đến Amad Diallo trong hiệp hai.
Cụ thể, Amad dường như đã bị kéo ngã trong vòng cấm chỉ vài khoảnh khắc trước khi Ryan Christie ghi bàn gỡ hòa cho Bournemouth. Trọng tài chính Stuart Attwell đã quyết định không thổi phạt đền và quyết định này cũng không bị VAR đảo ngược. Dù cú phản lưới nhà của James Hill sau đó đã đưa United vươn lên dẫn trước, nhưng kịch tính tiếp tục xảy ra khi Bournemouth được hưởng phạt đền sau pha đẩy người của Harry Maguire. Trung vệ người Anh bị truất quyền thi đấu và trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV tạm quyền Michael Carrick đã mô tả những quyết định của trọng tài Attwell là "gây bối rối" và "kinh ngạc".
Ông chia sẻ thẳng thắn: "Tôi chỉ nghĩ rằng đó là công việc của VAR. Nếu họ đã đưa ra một quyết định và đồng ý đó là một quả phạt đền, thì chắc chắn tình huống tiếp theo phải là một quyết định thẳng thắn? Sau đó, mọi chuyện đã rồi, dù họ có xin lỗi hay không thì kết quả cũng không thay đổi".
Trận hòa này khiến United lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Manchester City xuống còn 4 điểm trước kỳ nghỉ quốc tế. Dưới thời Carrick, dù phong độ có sự khởi sắc nhưng Quỷ đỏ mới chỉ thắng 2 trong số 8 trận sân khách gần nhất. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng của Middlesbrough vẫn lạc quan về lượng điểm số mà đội bóng đã tích lũy được trong thời gian qua.













