Phản công là chìa khóa của người Bồ trước TBN

18:48 Thứ ba 26/06/2012

Đánh bại Tây Ban Nha là nhiệm vụ khó khăn, nhưng không có nghĩa không thể. Cristiano Ronaldo và các đồng đội cTây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Italia, Đức, Euro 2012, vô địchó thể làm điều đó; với điều kiện, họ cần thêm chút can đảm.

Chắc chắn HLV trưởng Bồ Đào Nha, Paulo Bento đã xem đi xem lại băng hình các trận đấu của Tây Ban Nha, trong đó có trận tứ kết gặp ĐT Pháp và ông có thể nhìn ra điểm yếu của nhà ĐKVĐ: luôn nhạy cảm trước các đợt phản công của đối thủ.

Nhờ sự áp đảo vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, các hậu vệ La Roja thường dâng cao vài lần trong mỗi trận. Trong lối chơi của Barcelona mùa trước cũng vậy.

Tây Ban Nha không phải Barca, dĩ nhiên rồi. Nhưng tiqui-taca là phong cách cả 2 đều theo đuổi. Bởi thế không có nhiều khác biệt giữa 2 đội: cầm bóng như trêu ngươi đối phương và các hậu vệ cánh thường xuyên xuất hiện bên phần sân đối phương.

Bàn đầu tiên của La Roja vào lưới ĐT Pháp xuất phát từ pha bứt tốc khiến Debuchy ngã dúi dụi của Jordi Alba trước khi đưa bóng vào trong như đặt cho Xabi Alonso đánh đầu ghi bàn.

Đó là tình huống phối hợp đẹp, nhưng đặt trường hợp Alonso bị hàng thủ Pháp phong tỏa và bóng được đưa đến chân một tiền vệ áo Lam thì sẽ ra sao?

Có thể Pháp sẽ không làm gì được trong trường hợp giả định này vì họ không có Cristiano Ronaldo.

Pháp đã có một vài cơ hội khiến đội bóng của Del Bosque phải trả giá nhưng lại không tận dụng được. Những cơ hội tốt nhất của Les Bleus bị trôi qua bởi các tình huống xử lý nghèo nàn và thực hiện các đường chuyền nhiều hơn bất cứ hậu vệ nào của Tây Ban Nha.

Nói ngắn gọn, muốn khoan phá bức tường trước mặt Casillas, cần những đợt phản công thần tốc. Đương nhiên, điều kiện đủ là phải có mẫu cầu thủ phù hợp phục vụ vũ khí này.

Trên thế giới, không có cầu thủ nào hiệu quả hơn Ronaldo – bên cạnh đó, có thể là Lionel Messi - trong các pha phản công.

Thống kê cho biết, Ronaldo đang có tốc độ nhanh nhất trong thế giới bóng đá với trái bóng dưới chân (33,6 km/h). Chỉ một vài người có thể tiết chế được tốc độ của CR7, nhưng chắc chắn không có hậu vệ nào của La Roja nằm trong số này.

Jordi Alba có thể gây khó khăn cho Ronaldo nhưng, với điều kiện không lên tham gia tấn công.

Trận đấu giữa 2 đội tuyển thuộc bán đảo Iberia được ví như như trận El Clasico giữa Barca và Real Madrid.

Tuy nhiên, một khác biệt thời điểm này, là Barca-Del-Bosque sẽ không có Messi. Còn Bồ Đào Nha, trong dáng dấp của Real với Pepe chắc chắn ở hàng phòng ngự và Ronaldo đang hưng phấn sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Hà Dương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục