Đôi găng vàng, khuỷu tay “hỏng”
Vì trận đấu với Phần Lan đêm qua chỉ là giao hữu nên HLV Đội tuyển Cộng hòa Séc Michal Bilek đã vui vẻ chấp nhận đề nghị không sử dụng Cech, đội trưởng trong trận hòa Đan Mạch 0-0 trước đó 4 ngày, của Chelsea. “Một buổi kiểm tra cho thấy có dấu hiệu vôi hóa ở khuỷu tay anh ấy (Cech), nên Chelsea quyết định sẽ phải thực hiện phẫu thuật” - Bilek thông báo với hãng thông tấn CTK (CH Séc). Đương nhiên, người đồng nghiệp trẻ Roberto Di Matteo được nhận lại Cech mà vẫn toát hết cả mồ hôi vì lo lắng.
![]() |
| Petr Cech phát hiện ra vấn đề bất ổn ở khuỷu tay. |
Thời điểm lên bàn mổ chính xác là vào mùa Hè năm sau, khi mùa bóng đã khép lại. Phía CH Séc giải thích rằng hiện tại Cech chỉ không thể duỗi cánh tay thoải mái, và đôi lúc còn bị đau, nhưng về cơ bản sẽ chưa gặp vấn đề gì. Trước những triệu chứng thế này, các thủ môn vẫn có thể ra sân cho đến khi cảm thấy cơn đau dồn dập hơn hoặc phần khớp bị vướng víu.
Thế nhưng, Cech trụ được bao lâu ở một giải đấu quyết liệt như Premier League? Mới chỉ 3 vòng trôi qua, và nếu Cech không may chấn thương nặng hơn, Di Matteo sẽ đành phải đặt tham vọng ăn 5 vào tay Ross Turnbull hay Henrique Hilario.
Thực tế, “The Blues” thường thất thế tại giải Ngoại hạng nhiều mùa giải qua mỗi khi Cech nghỉ.
Lỗi lớn nhất của Di Matteo?
Tin xấu về Cech chẳng khác nào một “cú đấm” nữa nhắm thẳng vào hàng phòng thủ của Di Matteo, khi Ashley Cole vẫn chưa bình phục chấn thương mắt cá từ trận tranh Siêu Cúp châu Âu tại Monaco cuối tháng 8 (thua Atletico Madrid 1-4), còn John Terry vừa tập tễnh trên sân Zimbru hôm thứ Sáu tuần trước đến tận phút 88 vì vấn đề tương tự. 2 chấn thương này có thể đều không kéo dài, thậm chí Terry đang nỗ lực để kịp đá trận Queens Park Rangers, nhưng đó sẽ là lời cảnh báo thực sự đáng lưu tâm tại Stamford Bridge.
Chelsea đã chi tiêu rất nhiều trong kì chuyển nhượng mùa Hè, nhiều nhất Premier League (83 triệu bảng). Họ trang bị cho mình một hàng công cực kì quyến rũ với Eden Hazard, Oscar, Victor Moses và Marko Marin nhưng lại chỉ gia cường hàng thủ bằng sự bổ sung duy nhất: Cesar Azpilicueta từ Marseille. “Tỉ số” 4-1 nghiêng về tuyến trên là quá chênh lệch.
Lâu nay NHM bóng đá Anh hiểu rằng chủ tịch Roman Abrahimovich luôn đề cao tiêu chí bóng đá đẹp. “The Blues” của tỉ phú người Nga luôn tích cực săn đón các nghệ sĩ sân cỏ, nhưng chưa thể biết sẽ đạt được thành tích gì khi hậu quả của sự thiếu cân bằng đã hiển hiện ngay trước mắt.













