Peter Schmeichel: 8 năm tạo nên một huyền thoại

16:33 Thứ hai 21/01/2013

Chỉ 8 năm từ 1991 đến 1999, anh chơi cho đội chủ sân Old Trafford là 8 năm tạo dựng một biểu tượng anh hùng. Khoảng thời gian chưa đến mười năm nếu đem so với truyền thống một đội bóng, hay so với một đời người thì chẳng là bao, song đó là những năm tháng không thể nào quên của thủ môn người Đan Mạch. Trong bài viết ngắn này tôi xin một lần nữa nói về một trong những thủ môn xuất sắc mọi thời đại: Peter Schmeichel.

Peter Schmeichel mang quốc tịch Đan Mạch, từ nhỏ với tài năng thiên bẩm là khả năng bắt bóng và xử lý tình huống cực kỳ chuẩn xác, Peter Schmeichel bước vào nghiệp thủ môn như định mệnh. Ông là người chịu khó và luôn luôn nghiêm túc trong luyện tập, thế nên Peter Schmeichel luôn có một thể lực dồi dào hơn hẳn nhiều thủ môn cùng thời. Là người có cá tính trầm, ít nói nhưng cũng rất dễ nổi nóng, Peter Schmeichel học cách kiềm chế cảm xúc bằng việc tập luyện với khung gỗ vào mỗi chiều trong ngày. Và đó là căn nguyên của một tên tuổi vĩ đại không chỉ trong lịch sử Man United, mà cả lịch sử của bóng đá thế giới.

Peter Schmeichel thủ thành huyền thoại tại Old Trafford. Ảnh: Internet

Giai đoạn 1991 – 1999 là giai đoạn bóng đá Anh có sự chuyển mình mạnh mẽ, trong đó năm 1992 giải đấu cao nhất nước Anh đổi tên thành Premier League. Chính việc đổi tên thành giải Ngoại hạng Anh khiến cho giải đấu cao nhất của nước Anh có những thay đổi đáng kể về lượng và chất. Hàng loạt những ngôi sao mới xuất hiện, các CLB cũng đầu tư nhiều hơn vào thị trường chuyển nhượng và đây là thời kỳ Liverpool đang làm mưa làm gió khắp nước Anh, lẫn châu Âu. Nếu ai đã từng xem bóng đá giai đoạn cuối những năm 70 đến đầu thập niên 90, thì sẽ biết Lữ đoàn đỏ là nỗi khiếp sợ của cả nước Anh, của cả châu Âu với hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ. Đây là giai đoạn hoàng kim mà bất kỳ fan hâm mộ nào của Lữ đoàn đỏ cũng nhớ đến với hạnh phúc, niềm tự hào cao độ về bề dày truyền thống bậc nhất xứ sở sương mù.

Song với sự thay thế trên băng ghế HLV, dưới sự dẫn dắt của huyền thoại làng HLV môn túc cầu vua là Sir Alex Ferguson thì Man United đã vươn mình mạnh mẽ. Trong đó ông già gân luôn hạnh phúc, luôn hài lòng và không ngừng tự hào với quyết định sáng suốt nhất cuộc đời HLV của mình là mua về Peter Schmeichel. Và có lẽ mối lương duyên của Peter Schmeichel với Man United cũng là mối lương duyên để lại nhiều dấu ấn đẹp nhất trong lòng người hâm mộ. Ngày đó tôi vẫn còn khá trẻ, mỗi lần xem Man United đá, xem Peter Schmeichel chụp banh cứ là sung sướng tột độ. Trong đó không ít lần tôi hét lớn, phát cuồng vì những bàn thắng để đời của thủ môn vĩ đại này. Và từ khi ông giải nghệ đến nay mặc dù Nhà hát của những giấc mơ đã có không ít thủ môn mới, trong đó có thủ thành tài năng Edwin Van Dersar nhưng Peter Schmeichel vẫn là số 1.

Trong khoảng thời gian gần một thập niên gắn bó với Quỷ đỏ, Peter Schmeichel đã có một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất kỳ thủ môn nào cũng phải ngưỡng mộ. Đó là 5 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 Champions League trong quãng thời gian 8 năm với Quỷ đỏ. Ông cũng là nhân tố quyết định đến cú ăn ba vĩ đại 1999 của Man United, cú ăn ba đã đi vào lịch sử mà bất kỳ cổ động viên Quỷ đỏ nào cũng hồ hởi khi nhắc đến. Peter Schmeichel cùng với Ryan Giggs, David Beckham, Roy Keane, Paul Scholes…, đã tạo nên thế hệ vàng huyền thoại của Man United. Một thế hệ mà bất kỳ CLB nào cũng đều muốn sở hữu, bất kỳ ai yêu mến màu đỏ của Old Trafford cũng thổn thức khi nhắc đến tên họ. Thế nên không có gì lạ khi Schmeichel cùng với Sir Bobby Charlton, Bryan Robson, Gary Neville và Andy Cole là những vị đại sứ hình ảnh của Man United. Với hình ảnh và thành tích thuộc dạng khủng của mình thì nhiệm vụ giúp người hâm mộ hiểu hơn về truyền thống và lịch sử của một trong những đội bóng vĩ đại nhất châu Âu là rất phù hợp với Schmeichel.

Lâu lắm rồi mới viết lại một huyền thoại, lòng tôi hạnh phúc quá, tự hào quá vì mình được sống và chứng kiến một tài năng kiệt xuất của bóng đá thế giới. Cảm ơn ông, cảm ơn Peter Schmeichel với những đóng góp rất tuyệt vời cho Quỷ đỏ thành Manchester. Với tôi dù ở trên cương vị là thủ môn thi đấu hay đại sứ hình ảnh thì ông vẫn luôn là một tượng đài vĩ đại bất tử, Peter Schmeichel.

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục