Persie và Arsenal: Cho một cuộc tình dang dở

11:06 Thứ tư 01/05/2013

Có một câu thơ rằng "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" với đại ý nói đến những câu chuyện tình yêu không có cái kết cuối cùng mà chỉ còn lại sự dở dang, để mỗi khi nhắc lại những hoài niệm xa xưa thì còn người ta luôn mộng tưởng và nuối tiếc với cái đẹp. Nhưng đôi khi không phải câu chuyện nào cũng đem lại sự nuối tiếc mà thay vào đó là sự tức giận, căm thù dành cho nhau. Và mối tình Persie - Arsenal chính là một cuộc tình để lại sự tức giận cho những người yêu đội bóng chủ sân Emirates này.

Đôi khi trong cuộc sống mà chúng ta muốn đánh giá khách quan một sự vật, sự việc thì cần phải có cái nhìn và phân tích theo góc độ hai phía, với Persie và đội bóng pháo thủ nước Anh cũng như vậy. Người Arsenal hẳn cũng phải có cái lý của mình cho việc tức giận với người đội trưởng một thời là tình yêu trong trái tim của họ. Vậy chúng ta hãy cùng phân tích những yếu tố xoay quanh cuộc tình giữa tiền đạo người Hà Lan và Arsenal...

Lý do cho sự ghét bỏ của những người hâm mộ Pháo Thủ dành cho Van Persie

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng Persie bị những người yêu Arsenal ghét không phải rời đội bóng để tìm kiếm danh hiệu, bởi cũng như Fabregas, Henry... họ ra đi luôn nhận được sự tôn trọng. Vậy lý do đến từ đâu? Những câu trả lời bên dưới chính là sự lý giải của các fan The Gunners dành cho tiền đạo này.

Van Persie ngày rời Emirate. Ảnh: Internet

Đầu tiên chính là cái cách anh quyết định chọn bến đỗ mới cho mình trong mùa hè năm ngoái, thay vì những câu lạc bộ nước ngoài như Juventus hay một Man City mới nổi lên trở thành một thế lực mới thì Persie lại chọn cho mình đội bóng sắc đỏ thành Manchester. Và ai cũng biết rằng Man Utd và Arsenal là hai đội bóng có sự thù địch giữa hai cổ động viên như thế nào. Quá khứ họ là những ông lớn luôn ganh đua nhau, còn hiện tại khi United đang thành công với những danh hiệu thì Arsenal chìm trong những năm tháng đen tối và thất bại với chính sách tiết kiệm của đội bóng, thêm vào đó nữa là khi giữa hai bên có rất ít những bản giao dịch với nhau trên thị trường chuyển nhượng với những cầu thủ là trụ cột của họ.

Trong suốt những năm tháng thi đấu cho Arsenal thì thực sự tiền đạo người Hà Lan này đã và đang nợ đội bóng chủ sân Emirates rất nhiều. 8 năm trời xuyên suốt phải làm bạn với những chấn thương và nếu khống có sự cưu mang che chở, hết lòng chữa trị giúp đỡ cho anh trở lại với sân cỏ của ban lãnh đạo Pháo Thủ thì liệu có một Persie bùng nổ trong hai năm gần đây? Và rồi để khi cống hiến và bùng nổ được một mùa giải thì anh lại rời câu lạc bộ trước những khó khăn mà đội bóng cần Persie ở lại hơn bao giờ hết.

Tiếp thêm đó là những lời nói " Có mới nới cũ " đã làm các Gooners thực sự tức giận, ở Arsenal trước đó anh đã từng nói "Trái tim của tôi là Arsenal và tôi không thể tưởng tượng được khi mình phải mặc lên chiếc áo của đội khác'' đủ thấy tình yêu mà người Hà Lan này dành cho Pháo Thủ nặng tới mức nào. Nhưng giờ đây, khi khoác trên mình chiếc áo màu đỏ của United thì anh lại phủ nhận tất cả với những phát biểu như thể đội bóng thành Manchester mới là tình yêu đích thực trong cuộc đời anh...

Và Persie cũng có cái lý của mình...

Trong cuộc đời mỗi cầu thủ thì danh hiệu của nhà vô địch, danh hiệu chiến thắng, đó là tất cả những gì mà họ hướng tới. Và Persie cũng hiểu được điều đó, ở cái tuổi của tiền đạo này đã không còn thực sự trẻ trung cho việc ở lại với Arsenal nếu muốn tìm kiếm cho mình những danh hiệu cá nhân riêng, bởi hiện tại Pháo Thủ vẫn đang chìm trong những năm tháng không danh hiệu mà chưa biết lúc nào mới có hồi kết...

Van Persie ký hợp đồng với MU. Ảnh: Internet

Cũng cần phải nói thêm, khi chúng ta đặt mình vào vị trí của Persie mới hiểu hết được lý do của tiền đạo này cho quyết định gia nhập United. Với anh khi đã bước sang tuổi 29 thì việc ra nước ngoài là thực sự rất mạo hiểm bởi khả năng rủi ro trong sự nghiệp đem lại là rất lớn, còn việc gia nhập Man City cũng không phải là lựa chọn tốt, bởi ở đó là một tập thể rất phức tạp khi mỗi ngôi sao đều có cho mình mỗi cái tôi riêng... Và thực sự chỉ có Manchester United mới chính là điểm cập bến đích thực của chàng trai này với tất cả những gì mà anh cần.

Và cuối cùng, cho dù đang có được rất nhiều thành công với đội bóng mới thì Persie luôn dành cho đội bóng cũ một sự tôn trọng hết mực, từ màn bắt tay và thăm hỏi với những người đồng đội xa xưa của mình cho tới cái ôm thắm thiết với người thầy cũ Wenger đủ thấy tình cảm của anh và Arsenal luôn được tiền đạo này lưu giữ một góc trong trái tim...

Hãy để mọi thứ trở thành dĩ vẵng mà hướng tới tương lai...

Câu truyện giữa Arsenal, M.U và Persie như một sự tranh cãi không có hồi kết trong xuyên suốt mùa giải của những người hâm mộ, bởi khi tình yêu quá lớn mà họ dành cho đội bóng thì mỗi bên đều luôn có cái lý của mình và thật sự khó chấp nhấn ý kiến của đối thủ. Và khi nhìn lại, thiết nghĩ chúng ta hãy nên để mọi sự việc của quá khứ trở thành dĩ vẵng mà hướng tới tương lai cùng với đôi bóng của mình, giống như một câu danh ngôn rằng: " Quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này... "
Đỗ Bình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục