Perez muốn quét sạch bóng cầu thủ Tây Ban Nha tại Real Madrid: “Hải ngoại hóa” Hoàng gia

11:52 Chủ nhật 20/10/2013

Trong 2 tuần nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid chẳng hề được nghỉ ngơi. Trái lại, ông còn bận rộn hơn với kế hoạch quét sạch bóng cầu thủ TBN tại Bernabeu. “Bố già” có lý khi dự định sử dụng đội hình Galacticos gồm toàn những gương mặt ngoại quốc ở mùa giải tới…

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Lý lẽ của “Bố già”

Chuyện Iker Casillas và Alonso muốn ra đi chẳng phải là điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, lý do thật sự khiến bộ đôi này phải lo chuyện tương lai của mình không đơn giản chỉ liên quan tới vấn đề chuyên môn. Theo tiết lộ của tờ El Confidential, cả Casillas và Alonso vốn chưa bao giờ có ý định rời bỏ đội bóng Hoàng gia TBN. Thậm chí cách đây vài ngày, Casillas còn khẳng định sẽ tiếp tục ở lại để cạnh tranh vị trí một cách sòng phẳng với Diego Lopez. Trong khi đó, người đại diện của Alonso cũng cho biết, thân chủ của mình không giấu giếm nguyện vọng được treo giày tại Bernabeu. Thế nhưng, chẳng phải vô cớ mà Chủ tịch Perez nói “không” với việc kéo dài thời hạn của bản HĐ mang tên tiền vệ người TBN. Bởi trong cuộc họp kín với “bộ sậu” mới đây, “cha đẻ” của đội bóng Galacticos đã đưa ra quyết sách về nhân sự cho mùa giải mới.

Florentino Perez

Theo đó, những cầu thủ người TBN sẽ không còn hiện diện trong màu áo Real Madrid, hoặc cùng lắm chỉ đóng vai trò dự bị. Lý do mà Perez đưa ra để giải thích cho chính sách “tàn nhẫn” của mình là vì, những cầu thủ mang quốc tịch TBN hiện tại đang gây ảnh hưởng xấu tới tinh thần đoàn kết của Real Madrid. Không khó hiểu, Perez muốn ám chỉ Casillas, thủ môn đã hục hặc với Jose Mourinho, Arbeloa, Ramos và gây ra những tranh cãi liên miên trong phòng thay đồ của Los Blancos kể từ mùa trước. Bên cạnh đó, vị Chủ tịch được mệnh danh “Bố già” cũng nhấn mạnh, việc xây dựng đội bóng Galacticos bằng 100% cầu thủ nước ngoài sẽ giúp Real tìm lại thời hoàng kim nhanh hơn.

Hoàng gia mất “chất”

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với quan điểm “hải ngoại hóa” đội bóng Hoàng gia TBN của Perez. Trong cuộc họp, GĐ phụ trách truyền thông Jose Luis Sanchez tỏ ra bất phục khi cho rằng: “Chúng ta có thể mua thêm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng vẫn cần giữ lại 1 hoặc 2 cầu thủ TBN làm biểu tượng cho đội bóng”. Chưa thể biết Perez có nghe theo lời khuyên của cấp dưới hay không. Nhưng gần như chắc chắn, Casillas và Alonso sẽ phải ra đi. Trong khi đó, những Ramos, Arbeloa hay Morata cũng không được đảm bảo tương lai lâu dài.

Thủ thành Diego Lopez cùng tân binh Isco có vẻ như chắc chân nhất ở Bernabeu. Nhưng liệu điều này có tồn tại, khi Perez mua Courtois và Guendogan vào mùa hè 2014? Rõ ràng, những cầu thủ TBN ở đội bóng Galacticos không hề được coi trọng nhưng các ngôi sao nước ngoài (Ronaldo, Bale, Marcelo, Varane, Pepe, …). Không phủ nhận, đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ XX từng thành công với nhiều thành viên đến từ ngoài biên giới xứ sở Bò tót. Nhưng cũng đừng quên, những Raul, Morientes, Guti, Hierro và dĩ nhiên cả Casillas đã đóng góp rất nhiều vào thương hiệu và giá trị của đội bóng Hoàng gia TBN. Vậy mà giờ đây, Perez đang muốn “ngoại hóa” toàn bộ đội hình “Kền kền trắng”. Ngay cả khi mùa tới Real giành mọi danh hiệu với đội ngũ toàn những ngôi sao nước ngoài, các madridista cũng chẳng cảm thấy tự hào. Còn nếu Los Blancos lại trắng tay, chắc chắn chiếc ghế của “Bố già” sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Casillas đến Barca?

Đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể diễn ra bất chấp mối thù truyền kiếp giữa Real Madrid và Barcelona. Theo một cuộc thăm dò trên tờ Marca với 26.000 người tham gia, có tới 11.000 độc giả (45%) nhận định rằng, Casillas sẽ thay thế Victor Valdes trong khung gỗ của đội bóng xứ Catalan. Trong khi đó, 8.000 người tin “Thánh Iker” sẽ gia nhập Arsenal và 3.000 “phiếu” cho khả năng Casillas lựa chọn Man City làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục