Bởi trong thời gian vừa qua, anh đã liên tục phạm sai lầm, sai lầm lớn có, nhỏ có, chuyên nghiệp có, nghiệp dư cũng có, chừng đó là đã quá đủ để CLB vùng Merseyside tỏ ra thất vọng với anh.
Nghề thủ môn là một nghề đòi hỏi sự chính xác cao. Nếu anh muốn trở thành một thủ môn, đòi hỏi đầu tiên là anh phải là một người điềm tĩnh, cẩn thận, quyết đoán và chính xác. Chẳng thế mà cựu thủ môn Newcastle Shaka Hislop từng nói: “Các thủ môn hãy luôn nhớ, người ta sẽ nhớ đến những bàn thua của các anh hơn là những lần cứu thua của các anh.” Tương tự, thủ môn huyền thoại của Liên Xô Lev Yashin cũng từng cho rằng: “Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng riêng đối với thủ môn thì vẫn vậy. Các cậu vẫn không có quyền để lọt lưới.”
Pepe Reina lại đang đi ngược với triết lý trên, khi anh liên tục phạm sai lầm và để lọt lưới. Các thống kê đã cho thấy, mùa này Reina chỉ có được 7 lần giữ sạch lưới trong 20 trận, tức tỷ lệ 35%, kém xa so với mùa 08/09 (53%) hoặc mùa 09/10 (45%). Trong đó, số bàn thắng anh để lọt mỗi trận là 1.40, một con số đáng thất vọng nếu so với mùa 08/09 (0.71) hay mùa 09/10 (0.92).
![]() |
| Reina đã sa sút nhiều trong 2 mùa qua - Ảnh: Internet |
Đặc biệt, số lần mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của anh đã là 4 lần. Nếu tính trên tất cả các đấu trường thì con số này sẽ nhân đôi.
Liệu Liverpool, một đội bóng có hàng công không quá mạnh và vẫn tự hào với hàng thủ “sắt thép” của mình có đủ kiên nhẫn để chấp nhận một thủ thành thường xuyên “biếu không” bàn thắng cho đối phương như thế?
Trước những tin đồn gần đây về tương lai của anh, dù rằng Pepe Reina vẫn tỏ ra trung thành với Liverpool (trên mặt báo), nhưng cùng lúc đó, anh lại tuyên bố rằng anh cảm thấy “khó chịu và lo lắng” khi ở Anfield, cũng như không ngừng ca ngợi Manchester United và Barcelona. Cộng thêm những lời đi ngược lại với tuyên bố trên của cha anh, chuyện gì đang diễn ra, chắc ai cũng hiểu.
Reina muốn ra đi, nhưng anh không muốn nói ra mặt, vì ngại sự phản đối của người hâm mộ và ban lãnh đạo, bởi Liverpool trước nay vẫn coi lòng trung thành là thước đo chuẩn nhất cho giá trị của một cầu thủ.
Nhưng có lẽ lần này họ sẽ phá lệ. Không phải vì những chiêu trò mới của Reina, cũng không phải họ muốn phản bội anh. Mà chỉ đơn giản là vì Reina đã không còn đủ đẳng cấp để chơi cho The Kop, cũng như ở giải Ngoại Hạng nữa. Một thủ môn đang sa sút đổi lấy mười mấy triệu bảng và một thủ thành trẻ tài năng nào đó (Ter Stegen chẳng hạn) sẽ không phải là một lựa chọn tồi.














