Pepe Reina: Có thật là hàng thải?

23:29 Thứ bảy 09/02/2013

Đã qua rồi cái thời Pepe Reina được xem là một trong những thủ thành xuất sắc nhất giải Ngoại Hạng và thế giới. Reina hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Ngày đó, Reina chơi tự tin không khác gì một tiền đạo khi có bóng trong chân, khả năng chuyền dài của anh chỉ chịu thua mỗi Steven Gerrard và Xabi Alonso trong đội, rất khó để đánh bại anh trên không, thường xuyên bắt penalty thành công, và còn nhiều nữa.

Sản phẩm của lò đào tạo La Masia đã phá không ít kỷ lục trong khoảng thời gian 7 năm rưỡi anh ở lại với đội bóng vùng Merseyside và có vinh dự bước vào hàng ngũ các thủ thành được nhận giải Găng Tay Vàng của giải Ngoại Hạng đến ba lần.

Dạo gần đây, khi phong độ của toàn đội không ngừng sa sút, thì Reina vẫn là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy của người hâm mộ The Kop. Đó là một mùa giải trước.

Còn mùa này, Reina đã phạm khá nhiều sai lầm, trong số đó, nhiều sai lầm đã trực tiếp khiến Liverpool để rơi không ít điểm. Trước Man City, Arsenal, thậm chí là Hearts ở Europa League, anh phạm các lỗi rất sơ đẳng khiến người ta phải tự hỏi: liệu có phải “Quý ngài sạch lưới” đã đi du lịch đâu đó mùa này, để lại Anfield một gã tay mơ thường xuyên mắc lỗi đến như thế? Đúng là hàng thủ mùa này của Liverpool chơi cực tệ, nhưng đó cũng không phải là lý do để anh liên tục phạm sai lầm cá nhân như thế.

Đáng ra Reina đã mất vị trí vào tay thủ môn số 2 Brad Jones từ lâu, nếu thủ thành người Úc này không phạm một số sai lầm trong trận thua nhục nhã trước Oldham Athletic. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Jones cũng đã được BLĐ Liverpool ký hợp đồng mới. Đây cũng chính là một trong những lời cảnh cáo trực tiếp nhất tới thủ thành người TBN: Nếu không bắt cho đàng hoàng thì nguy cơ mất vị trí vào tay Jones là rất hiển nhiên.

Bởi lẽ, Jones cũng đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, và sai lầm chết người của Reina trong trận đấu với Man City vừa qua đã cướp đi của thầy trò Rodgers một trong những trận thắng vinh quang và quan trọng nhất của mùa giải.
Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu Reina đã qua thời đỉnh cao? Liệu có nên bán anh cho Barcelona khi mùa giải này kết thúc, khi các bên đều đang muốn xúc tiến bản hợp đồng này, cả cha của Reina và cựu HLV thủ môn của Barca cũng chắc như đinh đóng cột rằng Reina sẽ chơi xuất sắc ở Nou Camp, vậy còn chờ gì nữa?

Nhưng hãy nhớ rằng, bất kỳ thủ môn xuất sắc nào cũng có giai đoạn sa sút phong độ của mình. Nhưng nếu anh ta là một thủ môn thật sự xuất sắc, anh ta sẽ luôn tìm được cách để trở lại đỉnh cao phong độ. Trường hợp điển hình là Petr Cech, khi anh cũng đã từng có một khoảng thời gian khá dài trong mùa 2008/2009 chơi như mơ ngủ và khiến Chelsea thua trận liên tục. Tuy nhiên, ngay trong mùa sau, anh đã lại trở thành người hùng khi giành danh hiệu Găng Tay Vàng và giúp Chelsea vô địch. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra với Iker Casillas, Victor Valdes, Gianluigi Buffon và Edwin Van der Sar.

Nhưng vấn đề ở đây là liệu HLV Brendan Rodgers và ban lãnh đạo Liverpool có chịu chơi trò may rủi để giữ Reina lại thêm một năm nữa hay không.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục