Nếu hỏi hậu vệ nào có lối chơi lăn xả và thô bạo khiến cầu thủ đội bạn khiếp sợ nhất thì đó chỉ có thể là Kepler Laveran Lima Ferreira (tên đầy đủ của Pepe) cầu thủ đang khoác áo Real Madrid.
Pepe có bề ngoài lực lưỡng, khuôn mặt bặm trợn cùng cái đầu trọc trông như một tay anh chị thực thụ, đương nhiên vẻ ngoài đã nói hết tính cách cũng như lối chơi của anh. Pepe chẳng ngán bất cứ cầu thủ nào, nhìn thân hình đồ sộ cùng sự lì lợm và chịu chơi trong mọi pha tranh chấp của anh cũng đủ khiến mọi cầu thủ khác phải “lắc đầu” ngán ngẫm và anh dường như anh vẫn chưa có đối thủ về khoản “chơi xấu”.
“Gã đồ tể” là cái tên thân mật người ta dành cho Pepe bởi vì không ít lần anh khiến cầu thủ đối phương phải chùn bước vì lối chơi “chém đinh chặt sắt” của mình, anh cũng từng có rất nhiều bại tướng vì “vô ý” giẫm đạp vào đối phương. Pepe dữ tợn và thô bạo đó là cách tốt nhất để diễn tả về cầu thủ gốc Brazil này.
Chơi xấu là thế nhưng chẳng phải Pepe là kẻ bất tài vô dụng, mà ngược lại anh là một người không thể thay thế trong thành phần đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, ai cũng biết Galaticos của Real là thứ gì đó xa xỉ không có nhiều cầu thủ có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ấy. Nhưng với Pepe anh có gần chục năm khoác màu áo trắng của Real, biết bao ngôi sao hàng đầu thế giới đến và đi nhưng Pepe vẫn ở lại, vẫn như ngày còn là một tân binh Pepe tận tuỵ và làm tốt nhất những gì có thể để giúp đội bóng của mình thành công.
Thời điểm 2010-2013 chính là khoảng thời gian đỉnh cao Pepe thi đấu nóng nảy và bạo lực nhất, bất kể là ai đi chăng nữa hễ có ý gây sự thì trước sau gì cầu thủ ấy cũng chẳng thể yên thân. Đã có lúc người ta rất sợ Pepe một phần vì anh thi đấu quá xuất sắc và chắc chắn trong vai trò của một trung vệ, phần lớn là do họ muốn “tai qua nạn khỏi” vì chẳng dại gì đụng chạm đến “gã đồ tễ” hung tợn này.
Dù có lối chơi phản bóng đá và nhận rất nhiều lời chỉ trích từ khán giả trong đó có cả những Madridista nhưng với Pepe miễn sao anh hoàn thành nhiệm vụ được giao và giữ vững sự an toàn cho khung thành đội nhà thì đó là sự thành công.
Ngày tháng Mourinho còn dẫn dắt Real, ngoài CR7 nổi tiếng với khả năng ghi bàn siêu hạng thì “kền kền trắng” còn được biết đến rất nhiều vì sở hữu cặp trung vệ thảm hoạ là “gã đồ tễ” Pepe và “siêu thẻ đỏ” Ramos, đôi lúc họ phòng ngự xuất sắc đến nổi đối phương chẳng thể tìm được đường vào khung thành Casillas nhưng có lúc cặp đôi này lại gây hoạ với những tình huống chơi xấu khá vô duyên.
Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây "Gã đồ tể" Pepe đã hiền lành hơn rất nhiều so với ngày xưa, một trung vệ đã biết chơi bóng bằng cái đầu chứ không chỉ là một máy chém đơn thuần, Pepe phạm lỗi ít hơn và chính xác hơn trong những tình huống cản phá, thậm chí lâu rồi người ta không thấy Pepe nhận thẻ. Có lẽ gừng càng già càng cay, Pepe điềm tĩnh, thi đấu thông minh và rất chắc chắn, Pepe và Ramos bây giờ mới là “cặp đôi hoàn hảo” thật sự vì luôn tạo ra sự an toàn trước khu vực 16m50 đội nhà.
Có thể bạn sẽ sốc, nhưng thuở đầu đến với bóng đá, Pepe là một nghệ sĩ sân cỏ đích thực ở vị trí hộ công hoặc tiền đạo, anh nhút nhát, ngoan ngoãn, hiền lành và hay bị ăn đòn vì… đá bóng giỏi. Không biết có phải do chấn rất nặng khi là một cầu thủ tài hoa và khéo léo hay không, nhưng lúc trở lại sau chấn thương ấy Pepe đá luôn hậu vệ cho đến bây giờ, anh chơi bóng ác liệt có lẽ là ý định muốn trả thù cho sự mất mát của mình, muốn sống thì phải cứng nếu không thì chẳng thể đứng được giữa đường đời.
Pepe là một người hùng thầm lặng của đội bóng, đôi lần anh cũng phải bầm dập và đổ máu để chiến đấu cho đội nhà, bây giờ nếu muốn nhìn thấy những pha bóng thô bạo làm nên tên tuổi của Pepe chỉ còn cách xem lại những thước phim bởi vì “gã đồ tể” của ngày hôm qua đã biến mất trên thế gian này thay vào đó là một chàng “nghệ sĩ” hiền lành Pepe.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
Pepe có bề ngoài lực lưỡng, khuôn mặt bặm trợn cùng cái đầu trọc trông như một tay anh chị thực thụ, đương nhiên vẻ ngoài đã nói hết tính cách cũng như lối chơi của anh. Pepe chẳng ngán bất cứ cầu thủ nào, nhìn thân hình đồ sộ cùng sự lì lợm và chịu chơi trong mọi pha tranh chấp của anh cũng đủ khiến mọi cầu thủ khác phải “lắc đầu” ngán ngẫm và anh dường như anh vẫn chưa có đối thủ về khoản “chơi xấu”.
| |
| Phương châm làm việc của Pepe là “bóng đi người ở lại”. Ảnh: Internet |
“Gã đồ tể” là cái tên thân mật người ta dành cho Pepe bởi vì không ít lần anh khiến cầu thủ đối phương phải chùn bước vì lối chơi “chém đinh chặt sắt” của mình, anh cũng từng có rất nhiều bại tướng vì “vô ý” giẫm đạp vào đối phương. Pepe dữ tợn và thô bạo đó là cách tốt nhất để diễn tả về cầu thủ gốc Brazil này.
Chơi xấu là thế nhưng chẳng phải Pepe là kẻ bất tài vô dụng, mà ngược lại anh là một người không thể thay thế trong thành phần đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, ai cũng biết Galaticos của Real là thứ gì đó xa xỉ không có nhiều cầu thủ có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ấy. Nhưng với Pepe anh có gần chục năm khoác màu áo trắng của Real, biết bao ngôi sao hàng đầu thế giới đến và đi nhưng Pepe vẫn ở lại, vẫn như ngày còn là một tân binh Pepe tận tuỵ và làm tốt nhất những gì có thể để giúp đội bóng của mình thành công.
Thời điểm 2010-2013 chính là khoảng thời gian đỉnh cao Pepe thi đấu nóng nảy và bạo lực nhất, bất kể là ai đi chăng nữa hễ có ý gây sự thì trước sau gì cầu thủ ấy cũng chẳng thể yên thân. Đã có lúc người ta rất sợ Pepe một phần vì anh thi đấu quá xuất sắc và chắc chắn trong vai trò của một trung vệ, phần lớn là do họ muốn “tai qua nạn khỏi” vì chẳng dại gì đụng chạm đến “gã đồ tễ” hung tợn này.
Dù có lối chơi phản bóng đá và nhận rất nhiều lời chỉ trích từ khán giả trong đó có cả những Madridista nhưng với Pepe miễn sao anh hoàn thành nhiệm vụ được giao và giữ vững sự an toàn cho khung thành đội nhà thì đó là sự thành công.
Ngày tháng Mourinho còn dẫn dắt Real, ngoài CR7 nổi tiếng với khả năng ghi bàn siêu hạng thì “kền kền trắng” còn được biết đến rất nhiều vì sở hữu cặp trung vệ thảm hoạ là “gã đồ tễ” Pepe và “siêu thẻ đỏ” Ramos, đôi lúc họ phòng ngự xuất sắc đến nổi đối phương chẳng thể tìm được đường vào khung thành Casillas nhưng có lúc cặp đôi này lại gây hoạ với những tình huống chơi xấu khá vô duyên.
Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây "Gã đồ tể" Pepe đã hiền lành hơn rất nhiều so với ngày xưa, một trung vệ đã biết chơi bóng bằng cái đầu chứ không chỉ là một máy chém đơn thuần, Pepe phạm lỗi ít hơn và chính xác hơn trong những tình huống cản phá, thậm chí lâu rồi người ta không thấy Pepe nhận thẻ. Có lẽ gừng càng già càng cay, Pepe điềm tĩnh, thi đấu thông minh và rất chắc chắn, Pepe và Ramos bây giờ mới là “cặp đôi hoàn hảo” thật sự vì luôn tạo ra sự an toàn trước khu vực 16m50 đội nhà.
Có thể bạn sẽ sốc, nhưng thuở đầu đến với bóng đá, Pepe là một nghệ sĩ sân cỏ đích thực ở vị trí hộ công hoặc tiền đạo, anh nhút nhát, ngoan ngoãn, hiền lành và hay bị ăn đòn vì… đá bóng giỏi. Không biết có phải do chấn rất nặng khi là một cầu thủ tài hoa và khéo léo hay không, nhưng lúc trở lại sau chấn thương ấy Pepe đá luôn hậu vệ cho đến bây giờ, anh chơi bóng ác liệt có lẽ là ý định muốn trả thù cho sự mất mát của mình, muốn sống thì phải cứng nếu không thì chẳng thể đứng được giữa đường đời.
Pepe là một người hùng thầm lặng của đội bóng, đôi lần anh cũng phải bầm dập và đổ máu để chiến đấu cho đội nhà, bây giờ nếu muốn nhìn thấy những pha bóng thô bạo làm nên tên tuổi của Pepe chỉ còn cách xem lại những thước phim bởi vì “gã đồ tể” của ngày hôm qua đã biến mất trên thế gian này thay vào đó là một chàng “nghệ sĩ” hiền lành Pepe.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001














