Manchester City đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết Carabao Cup gặp Arsenal tại Wembley vào tháng 3 tới sau khi vượt qua Newcastle. Tuy nhiên, niềm vui của HLV Pep Guardiola đã không trọn vẹn khi ông vừa nhận được câu trả lời "phũ phàng" từ Ban tổ chức giải đấu (EFL) liên quan đến nhân sự hàng phòng ngự.
Tâm điểm của sự tranh cãi đổ dồn vào tân binh Marc Guehi. Ngay sau chiến thắng trước Newcastle, Pep Guardiola đã công khai bày tỏ ý định thuyết phục EFL nới lỏng quy định để trung vệ này có thể góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch.
Dù vậy, theo báo cáo từ Sky Sports, EFL đã đưa ra phản hồi tức thì và cứng rắn. Theo đó, họ sẽ không thay đổi luật lệ để ưu ái cho Guehi hay Man City. Đáng chú ý, đây là mùa giải đầu tiên một quy định mới được áp dụng, khi những cầu thủ ký hợp đồng với CLB mới sau khi lượt đi vòng bán kết đã diễn ra, sẽ không đủ điều kiện thi đấu cho đội bóng đó trong phần còn lại của Carabao Cup.
Marc Guehi gia nhập sân Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, rơi đúng vào khung thời gian bị hạn chế của điều luật này. Phán quyết của EFL đồng nghĩa với việc Pep Guardiola chắc chắn mất đi sự phục vụ của trung vệ trụ cột người Anh trong cuộc đối đầu sinh tử với Arsenal.
Quyết định này chắc chắn sẽ khiến Pep Guardiola vô cùng tức giận, bởi ông coi Guehi là mảnh ghép quan trọng để gia cố hàng thủ cho trận đại chiến tại Wembley. Tuy nhiên, khi "luật là luật", Man City buộc phải chấp nhận thực tại và tìm kiếm những phương án thay thế nếu muốn bước lên bục vinh quang vào tháng 3 tới.
Nếu độc giả quan tâm đến lịch sử giải đấu mà Man City đã tiến vào đến chung kết, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử EFL Cup: Sự thống trị của Liverpool, Man City và những bất ngờ.













