Pep rời Barca: Kết quả tất yếu

10:53 Thứ bảy 05/05/2012

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ông đã cùng với Barca giành được tất cả vinh quang, trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử đội bóng xứ Catalan. Việc rời khỏi Barca lúc này là quyết định khôn ngoan, khi mà chu kì thành công của đội bóng đã kết thúc.

Một quí ông lịch lãm

Khác hẳn với Mou, một kẻ ngạo mạn, PEP thể hiện một phong cách lịch lãm, khiêm nhường. Mọi phát ngôn của ông đều được lòng người, giới truyền thông vì thế rất thích ông và ghét cay ghét đắng kẻ tự cho mình là đặc biệt. Tuy nhiên, Mou chưa từng bị học trò cũ chỉ trích, còn PEP thì ngược lại. Mou được tất cả học trò yêu mến, cho dù là những người phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị. PEP chỉ được lòng các học trò cưng, những người phải rời Barca đều quay lại chỉ trích ông. Đó là sự khác biệt của hai HLV thành công nhất hiện tại.

Thiên tài hay kẻ ăn may?

Nếu nhìn vào những danh hiệu mà ông có được, nhìn vào sức mạnh kinh hoàng của gã khổng lồ Barca, chẳng ai dám nghi ngờ tài năng của PEP. Trẻ tuổi, bản lĩnh, đam mê triết lý tấn công đẹp mắt, dám nghĩ dám làm, ông hội đủ tất cả yếu tố cần thiết để tiến tới vinh quang và trở nên vĩ đại. Ông xây dựng lối đá tiqui-taqua huyền ảo, biến Barca trở thành cơn cuồng phong cuốn phăng mọi chướng ngại, biến La liga thành liveshow riêng của Barca và khiến cả châu Âu ngã mũ kính phục. Trong công tác huấn luyện, ông đã làm rất tốt, thế nhưng trong công tác tuyển trạch, ông chỉ là kẻ học việc!

Pep rời Barca như là 1 quy luật? - Ảnh: Internet

Kế thừa một bộ khung gần như hoàn hảo từ người tiền nhiệm Frank Rijkaard, cộng với lò đào tạo xuất sắc luôn biết cách cung ứng nhân tài, ông có tất cả những tiền đề cần thiết để xây dựng lối đá tấn công tổng lực ưa thích. Ông có cặp tiền vệ hay nhất thế giới và một ngôi sao đến từ thế giới khác, một thiên thần nâng cánh đưa đội bóng đi từ vinh quang này đến vinh quang khác. Tư tưởng lớn gặp nhau, PEP đến với Barca như cá gặp nước, Barca có PEP như hổ mọc thêm cánh, đó là sự kết hợp hoàn hảo. Không có PEP, Barca chưa chắc đã thành công vang dội như vậy. Nhưng nếu không phải là Barca, chưa chắc PEP đã có cơ hội bước lên đỉnh vinh quang.

Là một vị tướng tài ba, nhưng ông chỉ là một kiến trúc sư tồi. Cho ông một dàn quân hùng tướng mạnh, ông sẽ dẫn dắt họ đánh đâu thắng đó, nhưng nếu bảo ông xây dựng một đội quân hùng mạnh, ông sẽ thất bại thảm hại. Mọi nỗ lực hoàn thiện đội bóng của ông chỉ khiến Barca yếu đi. Những cầu thủ ông mang về đều thuộc dạng xuất sắc nhất thế giới, nhưng chẳng mấy ai đáp ứng được kì vọng. Sai lầm lớn nhất của ông là muốn sỡ hữu hàng tiền đạo 3 người xuất chúng, ai cũng có thể tự mình độc diễn mà quên rằng một rừng không thể có 2 hổ, đó là lý do vì sao hết Ibra đến Villa đều không để lại nhiều ấn tượng dù cả hai là những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Ông không nhận ra tầm quan trọng của tiền đạo biết rình rập chớp thời cơ, mẫu cầu thủ biết làm nền cho Messi tỏa sáng như Eto'o, người mà ông đã tống đi không thương tiếc.

Sai lầm thứ hai là ông đã quá xem nhẹ việc tăng cường hàng thủ. Quá chú trọng tấn công, lấy công làm thủ, ông đã quên mất khi hàng công bế tắc thì hàng thủ yếu kém sẽ dễ dàng bị bẻ gãy. Khi Pique xuống phong độ, Puyol trở nên già nua chậm chạp, các đối thủ lớn nhỏ đều biết cách tìm đến mành lưới thủ môn Valdes. Sai lầm thứ ba là luôn tìm cách tăng cường hàng tiền vệ vốn đã rất hoàn thiện. Lò đào tạo La Masia luôn sản sinh những tiền vệ xuất chúng, không phải tìm đâu xa. Mua Febragas không phải là sai, nhưng tống đi những tiền vệ hàng đầu như Yaya Toure, rồi lại bỏ tiền ra tìm người khác đắt giá hơn thì đúng là phí phạm.

Chia tay Barca: quyết định đúng đắn?

Chu kì thành công vang dội của Barca gắn liền với đôi cánh thiên thần của Messi đã kết thúc. Tiqui-taca đã không còn đáng sợ, đã có những đội bóng biết cách bắt bài, cả những đội bóng nhỏ cũng có thể kiếm điểm từ Barca. Ngoài Tiqui-taca, PEP chẳng còn gì khác. Khi mọi thứ trở nên bế tắc, ông không có ý tưởng nào khác để thay đổi cục diện.

Không còn tương lai tại Barca, quyết định rời bỏ Barca lúc này là hợp lý. Có điều đi đâu về đâu? Cho dù cập bến nơi đâu, khả năng tái hiện thành công như trước là rất thấp. Chia tay Barca đồng nghĩa với giã từ vinh quang. Với những gì đã làm được, ông là một HLV xuất chúng, nhưng để trở nên vĩ đại như tượng đài Sir Alex ở M.U, PEP còn phải học hỏi nhiều.

(Bạn đọc: Anh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục