Trong trận đấu giữa Brighton và Brentford hôm qua, James Milner đã được điền tên vào đội hình xuất phát. Ở tuổi 40, đây là lần ra sân thứ 654 của Milner tại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù, giúp anh chính thức vượt qua kỷ lục cũ để trở thành "tượng đài" về sự bền bỉ của giải đấu.
Ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 của Man City trước Newcastle United, Pep Guardiola đã mở đầu cuộc họp báo của mình không phải bằng việc nói về trận thắng, mà bằng lời chúc mừng gửi tới người cũ của sân Etihad.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ đầy cảm xúc: "Trước khi bắt đầu cuộc họp báo, hãy để tôi nói những lời đầu tiên: Thay mặt Manchester City, tôi muốn gửi lời đến James Milner. Hôm nay, cậu ấy đã chạm đến một cột mốc phi thường để trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Thật sự khó tin, tôi xin ngả mũ thán phục!"
Pep tiếp tục ca ngợi phẩm chất chuyên nghiệp hiếm có của Milner: "Đây là minh chứng cho sự ổn định, sự bền bỉ và tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá. Tôi biết cậu ấy rồi sẽ trở thành một tay golf cừ khôi trong tương lai, nhưng những gì cậu ấy đã làm được trên sân cỏ thật sự không thể tin nổi."
"Vì vậy, thay mặt cho Man City, bởi vì cậu ấy từng thi đấu và cống hiến tại đây, xin chúc mừng James!"
James Milner từng có 5 năm khoác áo Manchester City (2010-2015), nơi anh giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Việc vẫn thi đấu đỉnh cao ở tuổi 40 trong màu áo Brighton cho thấy nền tảng thể lực và ý chí đáng kinh ngạc của cầu thủ này.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về Milner, có thể tham khảo bài viết Chân dung James Milner - Cỗ máy không tuổi của Ngoại Hạng Anh.











