Tuy nhiên, không khí sau trận đấu lại trở nên căng thẳng khi HLV Pep Guardiola công khai chỉ trích gay gắt công tác trọng tài, khẳng định Man City đã giành 3 điểm "bất chấp những quyết định bất lợi".
Sự bức xúc của chiến lược gia người Tây Ban Nha tập trung vào trọng tài chính Farai Hallam – người vừa có trận bắt chính đầu tiên tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Tranh cãi nổ ra trong hiệp một khi tổ VAR đề nghị ông Hallam xem lại tình huống bóng chạm tay cầu thủ Wolves trong vòng cấm. Dù vậy, sau khi tham khảo màn hình bên sân, vị "vua áo đen" này kiên quyết từ chối thổi phạt đền với lý do tay cầu thủ đối phương ở vị trí tự nhiên.
Guardiola không giấu được sự mỉa mai khi phát biểu: "Trọng tài đã có một màn ra mắt vĩ đại, giờ thì ai cũng biết đến ông ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trọng tài xem lại băng hình mà vẫn từ chối một lỗi rõ ràng như vậy".
Cựu HLV Barca nhấn mạnh rằng Man City cần đầy đủ lực lượng mạnh nhất không chỉ để đá bóng, mà còn để "chiến đấu" lại các quyết định của trọng tài.
Cơn giận của Pep còn lan sang cả Howard Webb - Trưởng ban trọng tài PGMOL. Ông nhắc lại pha bóng Diogo Dalot phạm lỗi thô bạo với Jeremy Doku ở trận thua MU tuần trước, khiến Doku chấn thương và lỡ hẹn cúp châu Âu, nhưng không có thẻ đỏ nào được rút ra. Pep thách thức Howard Webb xuất hiện trước truyền thông để giải thích, thay vì im lặng hoặc bao biện như thường lệ.
Về mặt chuyên môn, Man City đã giành chiến thắng 2-0 chung cuộc nhờ các pha lập công của Omar Marmoush và Semenyo. Kết quả này giúp họ tạo áp lực không nhỏ đến Arsenal trong cuộc đua vô địch, đồng thời chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại ấn tượng của Wolves trên mọi đấu trường.
Để tìm hiểu về lịch sử The Citizens, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.














