Pep hay Tito, tiqui-taca vẫn trường tồn ở Nou Camp

22:23 Thứ hai 14/05/2012

Ngay sau khi thông tin Pep Guardiola chính thức chia tay Barca vào cuối mùa được thông báo rộng rãi, bên cạnh cảm giác tiếc nuối, những lời cám ơn, trong các cule còn có một nỗi lo sợ mơ hồ: Rồi đây Tiqui-taca trứ danh của Barca có “chết” cùng sự ra đi của Pep hay không?

Những gì Guardiola đã làm được cho Barca là không thể lặp lại. 3 năm - một cú ăn 6, một cú ăn 5, 3 Liga, 2 Champions League, 2 FIFA Club World Cup - là giấc mơ cả sự nghiệp của ngay cả những HLV được đánh giá là vĩ đại nhất trên thế giới. Nhưng trên hết, thành công lớn nhất của Pep là định hình cho Barca một phong cách, trung thành với phong cách ấy, và chiến thắng với nó. Dưới tay Pep, Barca trở thành một cỗ máy hoàn hảo, tới mức người ta có cảm giác rằng chỉ cần xuất hiện một chi tiết lỗi thôi, cỗ máy ấy cũng sẽ không thể vận hành nổi, hay ít ra là không thể vận hành với công suất cực đại như kỳ vọng.


Bây giờ, “cỗ máy” Barca không chỉ có một chi tiết lỗi, mà đã mất đi chi tiết quan trọng nhất. Thế nên, không có gì là lạ khi người ta đặt ra câu hỏi về sự tồn vong của Barca trong tương lai. Cảm giác hoài nghi càng lớn hơn khi Barca công bố danh sách người được bổ nhiệm thay Pep. Tito Vilanova, vị trợ lý hiện tại của Pep, vẫn còn là một cái tên hoàn toàn vô danh trong giới HLV. Và ông còn kém Pep, người cũng chỉ là “tay mơ” vào thời điểm được bổ nhiệm thay Rijkaard hồi 2008, ở chỗ sự nghiệp cầu thủ của ông cũng chẳng có gì đáng nói.

Nếu nhìn ở góc độ khác, chúng ta sẽ thấy rằng qua quyết định bổ nhiệm Vilanova, ban lãnh đạo Barca muốn gửi tới các CĐV của đội bóng một thông điệp mang tính cam kết, rằng họ quyết tâm đi tiếp con đường mà Guardiola đã đi. Giống như việc Bob Paisley nối tiếp Bill Shankly và Joe Fagan nối tiếp Paisley ở Liverpool thời hoàng kim, việc Vilanova tiếp bước Guardiola là một động thái hoàn toàn “hợp logic”. Nếu Barca cần một HLV có thể tiếp tục truyền tải tới các cầu thủ những giá trị mà Guardiola đã theo đuổi, họ không thể tìm đâu ra một người thích hợp hơn Vilanova, bạn thân ở Pep thời còn ăn tập ở La Masia, từng dẫn dắt Fabregas, Messi, Pique ở đội trẻ, và đã sát cánh bên Pep ngay từ những ngày làm HLV đầu tiên của Pep.

Ngay cả trong trường hợp Vilanova thất bại, Tiqui-taca cũng không chết. Thực ra, Pep không phải là người phát minh ra Tiqui-taca. Ông chỉ kế thừa, một cách xuất sắc, những giá trị mà người thầy vĩ đại Johan Cruyff gây dựng và cố gắng truyền tải trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Nền tảng của giá trị ấy không phải là một HLV giỏi, những cầu thủ xuất sắc, mà là triết lý chơi bóng dựa trên kỹ năng kiểm soát bóng, tính đầu óc, sự nhuần nhuyễn và đức hi sinh. Đó là triết lý mà mọi cậu bé ở La Masia đều phải thấm nhuần. La Masia, vì lẽ đó, mới chính là trung tâm trong sự phát triển của Barca. Cho dù ai là HLV, thì La Masia vẫn còn đó, đồng nghĩa với sự trường tồn của Tiqui-taca.
Việt Cường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục