Pep Guardiola: Thử làm kĩ sư ở nước nghèo

11:29 Thứ sáu 06/12/2013

Nhà văn Nam Cao từng xây dựng một nhân vật rất điển hình: anh có tài, có khát vọng, muốn viết một tác phẩm để đời – một tác phẩm có thể đoạt giải Nobel. Nhưng khi anh về nhà, trông cảnh lầm lũi, tảo tần của vợ, anh làm sao chuyên tâm phóng hồn vào ngòi bút để tạo nên những áng văn bất hủ. Cái nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ nhởn nha trong đầu thì thi hứng còn đâu nữa.

Ngày trước thầy tôi từng bảo cái khó bó cái khôn nên các nhà nghiên cứu họ phải giàu mới nghiên cứu được, vì lúc ấy họ không bận tâm về cuộc sống, toàn tâm toàn sức cho công việc mà thôi. Thử tưởng tượng bạn là kỹ sư tại một nước nghèo, thiếu thốn trang thiết bị, kỹ thuật công nghệ, liệu bạn có thực tế hóa những tư tưởng to lớn, cao siêu của mình không?

Đưa vấn đề trên vào môn thể thao vua bằng câu hỏi khác hơn một chút: nếu bạn là một HLV ở một đội tầm trung, ngân sách eo hẹp, không ngôi sao thì bạn có thể làm được gì? Xin trả lời rằng, trong hoàn cảnh ấy nếu bạn làm được như David Moyes ở Everton (trước kia) chắc là giỏi lắm rồi. Vậy thêm một câu hỏi khác : Pep Guardiola có giỏi không?

HLV Pep Guardiola

Nếu ai trả lời là “không” thì chắc hẳn sẽ bị các CĐV Barca (thậm chí là Bayern Munich) ném đá tơi bời. Ông được cho là người tạo nên lối đá tiki-taka vô đối cho Barca, cùng Barca nếm trải vô số vinh quang từ Champions League tới La Liga và đang cùng Bayern thể hiện sức mạnh khủng khiếp tại mọi đấu trường, người như thế tại sao không giỏi? Nhưng, ở đây nếu chúng ta quay lại vấn đề trên, đưa vào hoàn cảnh của Pep thì có thể chúng ta sẽ có một nhận định khác. Barca thành công là có dấu ấn của Pep, điều đó không ai bàn cải, nhưng cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi rằng ông có thật là phù thủy, nhà cầm quân đại tài hay những chiến công ấy là do công sức của Xavi, Iniesta, Messi mà thôi?

Nhiều người cho rằng Pep may mắn khi trong tay ông là những tinh anh của làng túc cầu thế giới, những con người ấy, không cần ai phải chỉ cho họ chạy như thế nào, phải đá ra sao? Bên cạnh đó Barca là một CLB lớn, có sức mạnh về tài chính, nên khi Pep cần mua ai là gần như ông có được người mình cần. Bây giờ Pep sang Bayern cũng vậy. Đấy vẫn là một rừng sao (vừa đoạt cú ăn ba mùa trước), đấy cũng là một CLB giàu có bậc nhất Châu Âu (thậm chí thế giới), tức là ông có đủ những yếu tố mình cần. Giống như một kỹ sư làm việc tại một nước giàu có, được trả lương hậu hĩnh, có đủ phương tiện và công nghệ tối tân để làm việc, đã thế công việc không tốt sao được.

Có ý kiến cho rằng chỉ khi Pep sang huấn luyện một CLB tầm trung như Eveton, lúc ấy mới kiểm chứng được tài năng của ông tới đâu, liệu có đứng trên được David Moyes hay không? Đấy rõ ràng là có sơ sở, nhưng đó là chuyện của tương lai. Nhưng với hai CLB giàu có và truyền thống đã qua, dù thành công ra sao, thì tài năng của Pep luôn là một dấu chấm hỏi.

(Bạn đọc: T-H-T)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục