Huấn luyện viên Pep Guardiola đã bày tỏ sự tức giận và không hài lòng sau khi trung vệ tân binh Marc Guehi bị gạch tên khỏi đội hình Manchester City tham dự trận chung kết EFL Cup với Arsenal vào Chủ nhật.
Dù được chiêu mộ với giá 20 triệu bảng từ Crystal Palace vào tháng Giêng, cầu thủ này vẫn không thể ra sân trong trận đấu tại Wembley do quy định ngặt nghèo của EFL.
Cụ thể, luật giải đấu quy định cầu thủ được ký hợp đồng sau khi vòng bán kết lượt đi bắt đầu sẽ không đủ điều kiện thi đấu trong các trận còn lại. Trước đó, tuyển thủ Anh đã đá chính cho Crystal Palace trong trận tứ kết gặp chính Arsenal vào tháng 12 năm ngoái.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông không thể hiểu nổi logic đằng sau quy định này: "Thật khó chấp nhận khi câu lạc bộ đã đầu tư rất nhiều tiền để chiêu mộ một cầu thủ thuộc sở hữu của chúng tôi, nhưng tôi lại không thể sử dụng cậu ấy trong một trận chung kết quan trọng".
"Tôi không hiểu tại sao quy định đó lại tồn tại. Chúng tôi sẽ viết thư kháng cáo và hy vọng ban tổ chức sẽ thấu hiểu để thay đổi quyết định".
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Manchester City đã không thành công khi EFL chính thức bác bỏ yêu cầu kháng cáo. Đây là tổn thất lớn cho đội bóng thành Manchester trong bối cảnh "The Citizens" vừa phải nhận cú sốc bị loại khỏi Champions League và đang bị Arsenal bỏ xa 9 điểm tại Ngoại hạng Anh.
Việc thiếu vắng Marc Guehi buộc Pep Guardiola phải trông chờ vào những cái tên như Ruben Dias, John Stones hay Nathan Ake để gia cố hàng thủ, nhất là khi Josko Gvardiol vẫn đang dính chấn thương.













