Huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên tiếng làm rõ quan điểm của mình về công tác trọng tài, đồng thời bảo vệ Rodri sau những phát biểu gây tranh cãi của tiền vệ người Tây Ban Nha, trong bối cảnh Manchester City chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt về Carabao Cup gặp Newcastle.
Guardiola thẳng thắn bác bỏ mọi suy đoán về một âm mưu nhắm vào đội bóng của ông. “Hoàn toàn không. Dĩ nhiên không có chuyện các trọng tài họp lại để tìm cách trừng phạt Man City. Tôi chưa bao giờ nói điều đó”, Pep nhấn mạnh. Dù vậy, ông vẫn cho rằng Man City đã phải chịu nhiều quyết định bất lợi trong thời gian gần đây, đặc biệt ở các trận đấu khiến đội bóng đánh rơi điểm số tại Ngoại hạng Anh.
Liên quan đến bàn mở tỷ số của Tottenham trong trận hòa 2-2 cuối tuần qua, Guardiola tiếp tục giữ quan điểm của mình. “Marc (Guehi) có bóng trong tầm kiểm soát, bị đá từ phía sau và phản lưới nhà. Solanke không ghi bàn, Marc ghi. Với tôi đó là một pha phạm lỗi”, ông nói. Tuy nhiên, Pep cũng chấp nhận việc mỗi người có thể nhìn nhận khác nhau: “Nếu mọi người tin rằng điều đó được phép, thì cũng ổn. Tôi không đồng ý, nhưng không có gì thay đổi”.
Về những phát biểu của Rodri, Guardiola tỏ ra thông cảm với cảm xúc của học trò sau một trận đấu đánh rơi điểm số. Dẫu vậy, ông nhấn mạnh rằng Man City không được phép lấy trọng tài làm cái cớ. “Chúng tôi luôn phải làm tốt hơn. Ghi thêm bàn trong hiệp hai, kiểm soát trận đấu tốt hơn, đó mới là thông điệp”, Pep khẳng định.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha khép lại bằng lời nhắc nhở quen thuộc: “Chúng tôi đã giành 13 hoặc 14 danh hiệu vì không viện cớ. Mọi thứ nằm trên vai chúng tôi”. Trước chuyến làm khách của Newcastle, Pep muốn Man City tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện chính mình, thay vì bị cuốn vào những tranh cãi bên lề.
Nếu độc giả quan tâm lịch sử Man City, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.












