Manchester City đang hướng tới trận thắng thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường khi hành quân đến sân Stadium of Light vào rạng sáng ngày mai. Áp lực dành cho thầy trò Pep Guardiola là không nhỏ khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Arsenal vừa có chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Aston Villa, nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng lên 5 điểm.
Trong buổi họp báo trước trận, khi được phóng viên hỏi về điều ước cho năm 2026, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã trả lời không chút do dự: "Chiến thắng ngày mai (trước Sunderland) – đơn giản vậy thôi. Kỳ vọng của tôi thấp lắm".
Mục tiêu của đội chủ sân Etihad là giành trọn 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với Pháo thủ xuống còn 2 điểm. Đánh giá về tình hình CLB so với cùng kỳ năm ngoái, Pep chia sẻ:
"Về mặt lực lượng, chúng tôi không có sự phục vụ tốt nhất trong lịch thi đấu dày đặc này. Nhưng rõ ràng, về mặt điểm số, chúng tôi đang làm tốt hơn mùa trước".
Tin vui lớn nhất cho các CĐV The Citizens là chủ nhân Quả bóng Vàng - Rodri có thể tái xuất sân cỏ sau thời gian dài vắng mặt. Tuy nhiên, John Stones và Oscar Bobb vẫn chưa thể thi đấu.
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Man City cũng đang rất bận rộn trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng. Đội chủ sân Etihad được cho là đang tiến gần đến chữ ký của Antoine Semenyo từ Bournemouth với giá 65 triệu bảng.
Ở chiều ngược lại, Oscar Bobb đang cân nhắc gia nhập Dortmund, trong khi Nathan Ake và thủ thành Stefan Ortega cũng đang rục rịch ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên nhằm giữ suất dự World Cup 2026.
Để hiểu rõ hơn về CLB Man City, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài: "Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola".












