Manchester City vừa trải qua một tuần lễ đen tối. Sau trận thua bạc nhược trước Manchester United, The Citizens tiếp tục nhận thất bại 1-3 trước Bodo/Glimt tại Champions League. Màn trình diễn tệ hại đến mức Erling Haaland phải gọi là "đáng xấu hổ", và các cầu thủ đã tự nguyện hoàn tiền vé cho 374 CĐV lặn lội sang Na Uy cổ vũ.
Tuy nhiên, Pep Guardiola đã lên tiếng bảo vệ các học trò trước thềm trận đấu với Wolves tại Ngoại hạng Anh. Pep chia sẻ đầy bức xúc:
"Tôi biết lý do tại sao chúng tôi gặp khó khăn. Tôi biết 100% chuyện gì đang xảy ra. Nếu Jeremy Doku hay Nathan Ake khỏe mạnh, họ đã ra sân. Nhưng họ không thể. Trong một hai ngày chúng tôi có thể xoay sở, nhưng trong thời gian dài thì tình trạng này là không thể duy trì nổi."
HLV Tây Ban Nha cũng phản pháo những ý kiến coi thường Bodo/Glimt:
"Họ chơi 4-4-2 với biên độ rất hẹp. Chúng tôi cần những cầu thủ chạy cánh để khoan phá, nhưng chúng tôi có bao nhiêu người? Số 0 tròn trĩnh. Những ai chỉ trích thất bại này chắc chắn chưa xem Bodo thi đấu một phút nào."
Hiện tại, Man City đang kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm. Dù Nico Gonzalez và Savinho vẫn vắng mặt, Pep sẽ có sự phục vụ của hai tân binh mùa Đông là Antoine Semenyo và Marc Guehi, cùng đội trưởng Bernardo Silva trở lại sau án treo giò. Pep kết luận đầy chua chát:
"Tất cả những gì tôi cầu xin là hãy cho tôi một đội hình lành lặn. Khi có đủ người, chúng tôi có thể thắng 7-8 trận liên tiếp. Nhưng hiện tại, sự mệt mỏi đang bao trùm và chúng tôi không thể xoay tua."
Được biết, Man City dự kiến mất 7 ngôi sao ở màn tiếp đón Wolves.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.













