Một bài báo trên tờ Marca khẳng định lý do ra đi của Pep Guardiola bằng cái tựa "Rạn nứt trong mối quan hệ thầy trò". Bên cạnh đó, phóng viên này còn đưa ra một số dẫn chứng để chứng minh cho nhận định của mình là đúng. Thật sự, đây cũng là vấn đề mà nhiều người hâm mộ CLB xứ Catalan cũng đang lưu tâm.
Trước khi chính thức nói lời chia tay trong buổi họp báo, Pep đã gặp riêng các học trò mà không có sự góp mặt của chủ tịch Sandro Rosell. Điều này khiến cho không ít cầu thủ cảm thấy ngạc nhiên về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nó khác hẳn với không khí và cách nói chuyện của Pep trước mỗi buổi tập. Chỉ mất khoảng 15', Pep muốn nhắn nhủ với các học trò bằng những từ ngữ ngắn gọn nhất:
"Các bạn là những cầu thủ giỏi và tôi tự hào về các bạn. Các bạn đã cho tôi mơ một giấc mơ ngoài sức tượng tưởng, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hết năng lượng để tiếp tục. Đã đến lúc phải rời xa nơi này." - Pep đã nói như thế trước buổi tập.
Rõ ràng HLV từng là cầu thủ này cảm thấy ngưỡng mộ thế nào đối với các học trò tài giỏi của ông, nhưng qua mùa giải này đã có nhiều thứ diễn ra không như mong muốn. Mối quan hệ sau bốn năm rõ ràng là đã có không ít thì nhiều những rạn nứt. Dường như chính vì điều đó đã khiến cho năng lượng trong con người nhà cầm quân này không còn dạt dào như trước.
![]() |
| Pep Guardiola ra đi la vì mối quan hệ với các học trò không còn như trước. Ảnh: Getty |
Chiến lược gia 42 tuổi này nói rằng quyết định của ông được ra từ khoảng tháng 10, 11 năm ngoái. Pep đã trải qua giai đoạn khó khăn đó và dường như nó cũng quyết định luôn sự lựa chọn của ông lúc này. Bắt đầu là việc Guardiola để Lionel Messi trên bằng ghế dự bị trong chuyến làm khách trên sâng của Real Sociedad ở vòng 3 La Liga. Tại San Sebastian lúc đó, ông nghĩ rằng Messi cần được nghỉ ngơi sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Messi đã không hài lòng với quyết định này khi chỉ được vào sân ở những phút bù giờ; và ngày hôm sau người ta không thấy tiền đạo số 10 đi tập mà cũng không có lý do. Từ đó trở đi, Messi liên tục được ra sân thi đấu bất kể đồng đội được Pep xoay vòng. Có thể sau việc đó Guardiola hiểu rằng với Messi không có chỗ cho sự mệt mỏi!?
Còn một mẫu thuẫn nữa phát sinh giữa Pep Guardiola và hậu vệ cánh phải Dani Alves. HLV đã không hài lòng khi Alves tập trung trễ sau kỳ nghỉ giáng sinh. Tiếp đó Pep đã trừng mắt nhìn Alves, một động thái hiếm gặp trước nay khi hậu vệ này quên mất nhiệm vụ của mình trên sân. "Phòng thủ...phòng thủ là ưu tiên" - Guardiola đã nói như thế với Alves và khi ông trở về băng ghế chỉ đạo, hậu vệ này đã bĩu môi khó chịu.
Đó không hẳn chỉ là một mình Alves khi cả Pique, Cesc và Alexis bất ngờ phải làm quen với băng ghế dự bị. Không quá khó khi giải thích về trường hợp của Pique. Guardiola chẳng lạ gì cậu bé cao kều khi chính mình từng đưa trung vệ này về lại mái nhà Barca. HLV biết rõ rằng cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Gerard tác động nhiều đến phong độ của cầu thủ này, và điều đó đã được minh chứng. Cứ như thế, dần dần mối quan hệ giữa hai người có chiều hướng không tốt như trước kia.
Với Xavi lại là một ví dụ khác khi Guardiola không còn ưu tiên sử dụng tiền vệ bậc thầy khu trung tuyến nữa. Mùa giải vừa rôi trôi qua, có thể thấy sự có mặt của Xavi ngày càng ít đi theo thời gian vì lý do tuổi tác dẫn đến phong độ không ổn định. Anh thường được thay ra giữa chừng hoặc phải nghỉ ngơi vài trận để Pep chuẩn bị phương án khác nhằm xoay vòng chân chuyền mang áo số 6.
Một số dẫn chứng nhằm chứng minh sự ra đi của Pep Guardiola là do rạn nứt trong mối quan hệ thầy trò của tờ Marca cũng chỉ dừng ở mức tham khảo. Dù sao đi nữa cho đến lúc này, người ta vẫn tin rằng với thành công quá đỗi vĩ đại đến cùng một lúc trong nhiệm kỳ 4 năm như Guardiola cũng thật khó cho bất kỳ chiến lược gia nào không cảm thấy tự mãn, hài lòng. Luôn là đội bóng trên đỉnh của châu Âu, Guardiola có lý do riêng của mình để đi xuống và nhường sứ mạng cao cả cho một cuộc hành trình mới vĩ đại hơn của Barca cho một người khác.















