Manchester City đã đặt một chân vào trận chung kết EFL Cup sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Newcastle United ở trận bán kết lượt đi. Tuy nhiên, tâm điểm của cuộc họp báo sau trận lại xoay quanh bàn thắng bị từ chối gây tranh cãi của Antoine Semenyo.
Tân binh của "The Citizens" tưởng chừng đã lần thứ hai điền tên mình lên bảng tỷ số, tuy nhiên VAR đã can thiệp. Sau một khoảng thời gian gián đoạn khá lâu để xem xét kỹ lưỡng, bàn thắng cuối cùng không được công nhận.
Chia sẻ với Sky Sports, huấn luyện viên Pep Guardiola không giấu được sự mỉa mai dành cho quy trình làm việc của đội ngũ cầm cân nảy mực.
Ông nói: "Cả bốn trọng tài trên sân lẫn tổ VAR đều không thể tự đưa ra quyết định, rốt cuộc họ vẫn phải đẩy trách nhiệm cho trọng tài chính ra xem lại màn hình. Chúng tôi thừa hiểu cách hệ thống này vận hành và điều đó rốt cuộc chỉ khiến Man City trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi".
Dù bức xúc với sự chậm trễ của VAR, Pep vẫn dành lời khen ngợi cho cách các học trò giữ vững tâm lý thi đấu: "Cách chúng tôi phản ứng phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. Đây là trận bán kết và toàn đội đang chiến đấu hết mình cho tấm vé đi tiếp. Những sự cố như vậy chỉ giúp tinh thần đội bóng thêm cứng cỏi".
Kết lại bài phát biểu, Pep Guardiola gửi một thông điệp châm biếm đến Trưởng ban trọng tài Anh: "Tôi khá chắc chắn là ngày mai Howard Webb sẽ lại lên tiếng giải thích về việc này".
Dẫu sao, chiến thắng dễ dàng cũng giúp Manchester City nắm nhiều lợi thế ở trận bán kết lượt về EFL Cup.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về giải đấu EFL Cup, đừng bỏ lỡ bài viết: Lịch sử EFL Cup: Sự thống trị của Liverpool, Man City và những bất ngờ.











