Mặc dù Real đã khởi đầu rất ấn tượng ở trận lượt về trên sân Nou Camp, nhưng trước khi hiệp một khép lại, họ bị dẫn tới 2 bàn bởi các pha lập công của Pedro Rodriguez và Dani Alves. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã đem về những bàn gỡ cho Real trong hiệp hai, tạo nên một trận “El Clasico” đầy kịch tính. Chung cuộc, Barca tiến vào bán kết cúp Nhà Vua với tổng tỷ số là 4-3 sau hai lượt trận.
![]() |
HLV Pep Guardiola |
Tuy nhiên, HLV Guardiola không muốn dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của đối thủ. Ông nói: “Những gì Real có thể làm được thì chúng tôi còn có thể làm tốt hơn nữa. Các cầu thủ của tôi đã chứng minh được khả năng của mình và tôi xin chúc mừng họ. Real là một đối thủ tuyệt vời nên chiến thắng của chúng tôi càng tăng thêm giá trị. Họ đã có một trận đấu tốt, nhưng chúng tôi mới là người chiến thắng trong 180 phút so tài”.
Dẫu vậy, chiến lược gia 41 tuổi cũng thừa nhận, đây là trận đấu căng thẳng nhất của Barca kể từ lần gặp Sevilla tại La Liga trong năm 2010. Guardiola kể lại với các phóng viên: “Chúng tôi đã dẫn trước Sevilla 3-0, nhưng sau đó bị gỡ lại 2 bàn. Nếu bị thủng lưới thêm bàn nữa, chúng tôi có nguy cơ thất bại cả mùa giải. Sevilla đã khiến chúng tôi thực sự đau đầu”.
Trong lúc đó, giám đốc Emilio Butragueno của Real không giấu được sự nuối tiếc về trận hòa sáng nay. Ông tin rằng “Kền kền trắng” xứng đáng được đi tiếp sau những gì đã thể hiện.
![]() |
Real bị loại khá đáng tiếc tại cúp Nhà Vua |
“Toàn đội đã cho thấy sức mạnh lớn lao và đã chiến đấu đến cùng. Chúng tôi lẽ ra phải là đội chiến thắng và giành quyền vào bán kết. Nhưng có điều gì đó ngăn cản không muốn cho chúng tôi chiến thắng giải đấu này.
Real đã có nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu nhưng kém may mắn khi Mesut Oezil dứt điểm trúng cả xà ngang lẫn cột dọc. Không lâu sau đó, Alves tung một cú sút không thể cản phá nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca ở phút bù giờ hiệp một.
Butragueno cho rằng: “Sự khác biệt thể hiện giữa cú sút của Oezil và của Alves, Một thì đi vào lưới, còn một thì bị khung thành từ chối”.