| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Barca trọng vọng
Cuộc đối đầu với đội bóng xứ Catalan có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng của chiến lược gia người Chile trên băng ghế chỉ đạo Malaga. Vì thế, trong buổi họp báo trước trận, Pellegrini không khỏi xúc động nhớ lại những bước ngoặt trong sự nghiệp và đã hé lộ một thông tin rất ít người biết: Ông đã từng được Barca mời chào đến 3 lần.
![]() |
“Năm 2008, cựu Chủ tịch Laporta đã trực tiếp gọi điện cho tôi và ngỏ ý muốn tôi thay thế Frank Rijkaard. Tôi cũng rất hào hứng trước lời mời này, nhưng Villarreal và Barca đã không thể tìm được tiếng nói chung”, Pellegrini kể lại. “Về sau này, tôi còn được họ liên hệ thêm một lần vào cuối mùa trước (kế nhiệm Pep Guardiola) và giữa mùa này (thế chỗ Tito Vilanova gặp vấn đề sức khỏe). Nhưng rất tiếc tôi không có duyên với sân Nou Camp”.
Sự vô duyên của Pellegrini đã gián tiếp tạo nên một Guardiola huyền thoại, nhưng không phải tự nhiên mà Barca hết lần này qua lần khác vẫn mong đợi HLV người Chile lên “ghế nóng”. Với tài năng và uy tín đã khẳng định qua các CLB như Villarreal, Real Madrid hay Malaga, Pellegrini xứng đáng được Man City trải thảm đón rước về Etihad. Đó mới là thông điệp mà nhà cầm quân 59 tuổi muốn gửi tới BLĐ đội bóng thành Manchester - những kẻ đang bất ngờ tỏ ra hờ hững trong các cuộc đàm phán…
Man City hững hờ
Dự kiến, vòng thương lượng giữa Pellegrini, người đại diện Jesus Martinez và BLĐ Man City sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần, ngay sau khi nhà cầm quân người Chile hoàn tất nhiệm vụ ở Nou Camp. Nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp, chỉ đến thứ Hai là hai bên có thể chính thức ký hợp đồng và công bố rộng rãi trước giới truyền thông. Thế nhưng, mới đây Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã dội một gáo nước lạnh vào những nỗ lực này, khi đăng đàn: “Mọi chuyện đã rất gần và không có gì phải vội vàng. Tôi nghĩ rằng ít nhất 2 tuần nữa, Man City sẽ có HLV mới”.
Thái độ đủng đỉnh bên phía Man City lúc này khiến Pellegrini ít nhiều cảm thấy phật ý. Nó trái ngược hoàn toàn với sự sốt sắng của GĐĐH Ferran Soriano khi mới tiếp cận với cựu HLV Real và phải cạnh tranh với một loạt đối thủ như Chelsea, Roma hay PSG. Giờ thì đích thân Pellegrini đã “cắt đuôi” những kẻ bám đuổi bằng tuyên bố đạt được thỏa thuận miệng với Man City. Có lẽ cũng vì một mình một ngựa vừa cưỡi vừa hô, thế nên đại diện Premier League mới hờ hững, chậm chạp như vậy.
Thế nên, Pellegrini lên tiếng nhắc nhở bóng gió là điều dễ hiểu. Man City cần nhớ rằng họ mới đang phải tha thiết cầu tài, chứ một HLV mà đến Barca cũng phải linh đình đón rước như Pellegrini thì việc gì phải lo không có đất sống…
















