Pellegrini “chết”, Man xanh cũng “băng hà”

23:52 Chủ nhật 15/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chưa có một nhà vô địch nào, một ông hoàng nào mà yếu đuối và bạc nhược như Man City vào lúc này.  Trước một “đội quân tí hon” Burnley đang ngấp nghé ở vị trí cầm đèn đỏ và đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất cao, nhưng đương kim vô địch nước Anh dường như bất lực trước ngưỡng cửa số phận là sẽ trở thành cựu vương của Premier League.

Binh đoàn nay chỉ là… đoàn binh

Ngày hôm qua là lần đầu tiên người ta thấy một Man City rất yếu đuối, bạc nhược trong vài năm trở lại đây. Một Man City với binh hùng tướng mạnh, với nhưng ngôi sao hàng đầu thế giới từng “làm mưa, làm gió”, từng khiến các đội bóng tại NHA phải kiêng dè mỗi khi đối đầu, cho dù đó là MU, Arsenal hay thậm chí cả Chelsea.

Có trong tay đội hình với những Aguero, Silva hay Toure là mơ ước đối với bất cứ đội bóng nào trên thế giới và một chiến lược gia lão làng Pellegrini nhưng trước một Burnley đang sa lầy trong vũng bùn của cuộc chiến chống trụ hạng thì đoàn kiêu binh nửa xanh thành Manchester ấy chỉ là một đội quân tầm thường bất lực trước con đường tìm đường vào khung thành thủ môn Heaton.

Những thống kê cho thấy Man xanh hoàn toàn vượt trội trước đội bóng đến từ vùng Lancashire với thời lượng cầm bóng tới 70%. Một máy bàn thắng Aguero và một sát thủ vòng cấm Dzeko nhưng có lẽ cả 2 chưa bao giờ cảm thấy đưa bóng vào khung thành lại khó khăn, lại xa vời đến thế.

Số cơ hội mà bộ đôi này tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, sợi dây liên lạc giữa hai người là David Silva cũng hoàn toàn…đứt. Một ông chủ trung tuyến đích thực Yaya Toure bình thường có thể cân cả lúc hàng tiền vệ đối phương nhưng hôm qua là một Yaya khác, lực bất tòng tâm và hết pin. Và hơn cả là nguồn sáng tạo của đội bóng David Silva cũng tắt lịm trong một ngày thi đấu dưới sức.

Ở phía dưới, có lẽ Kompany sau nhiều lần bị chỉ trích đã gặp áp lực nặng nề không thể thi đấu thoải mái như trước với những pha mắc lỗi hớ hênh mà điển hình là tình huống phá bóng chẳng khác gì kiến tạo cho cầu thủ bên phía Burnley lập công. Những gì mà đoàn quân của chiến lược gia người Chile thể hiện thì một thất bại mà họ phải nhận cũng đáng.

Pellegrini không phải “Người đặc biệt”

Sở hữu 4 tiền đạo hàng đầu thế giới với những khẩu đại pháo mà đối thủ nào cũng phải khiếp sợ, tuy nhiên cái cách mà Pellegrini bắt cặp hàng công thường gặp trục trặc khi xuất phát điểm của họ đều là tiền đạo cắm đích thức và họ rất dễ dẫm chân lên nhau. Ít nhất phải có một cầu thủ chấp nhận hy sinh trong sơ đồ 2 tiền đạo, cũng giống như cái cách mà Rooney đã làm để Van Persie tỏa sáng. Nhưng ở đây là Man xanh chứ không phải Man đỏ. Chiến lược gia người Nam Mỹ muốn đội bóng chơi với 2 tiền đạo và thực tế là Aguero bố trí đá cặp với Dzeko.

Nhưng với chiến thuật đó giúp Man City mặc dù gây sức ép tốt nhưng rất dễ bị đánh bại điều đó đã được chứng kiến trong trận thua 1-2 trước Barcelona vừa qua và giờ đây là Burnley. Mệnh lệnh phải thắng và Pellegrini phải chơi tấn công từ đầu. Nhưng David Silva không phải là những mẫu tiền vệ có thể quấy nhiễu đối phương. Man xanh cần một tiền đạo lùi hỗ trợ cho tuyến giữa, nhưng phải sử dụng cả 2 tiền đạo cắm, hàng tiền vệ của Citizen hoàn toàn lép vế trước một Burnley khiên cường và điều điều yếu ấy đã đến khi tiền vệ Boyd ghi bàn thắng duy nhất hạ gục nhà ĐKVD nước Anh.

Có vẻ như Pellegrini đang đứng trước một sự ảo tưởng nữa về sức mạnh và chiến thuật vốn có của đội bóng. Trước trận đấu, chiến lược gia 61 tuổi tự tin có thể đánh bại Burnley và rút ngắn khoảng cách  với Chelsea nhưng thực tế như thế nào thì chúng ta đã thấy.

Sau thất bại bẽ bàng này thì dường như cơ hội bảo vệ chức vô địch của Man City đã không còn khi khoảng cách giữa họ và đội bóng thành London là 5 điểm và Chelsea còn những 2 trận chưa đấu và con số có thể lên đến 11 điểm. Pellegri năm nay không phải là Pellegrini như mùa giải trước nữa, khi mà ông đưa MC lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. 11 điểm, con số quá lớn và Pellegrini không phải thánh để giúp Man City lật ngược tình hình. Những điều này xảy ra khiến chúng ta thấy khá giống câu nói  “Trạng chết, Chúa cũng băng hà”.

(Bạn đọc Phú Hải)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục