![]() |
Nói Paul Scholes là thiên thần giữa bầy quỷ không phải là để nói những thành viên còn lại của M.U đều là “quỷ dữ”. Ở M.U vẫn có Sir đáng kính, Chicharito vui vẻ, thân thiện, một Valencia cần cù, hiền lành nhưng quả thật Paul Scholes là một hình tượng đáng nể trọng và ngưỡng mộ.
Với M.U, Scholes đã giành được tất cả những gì vinh quang nhất trong đời cầu thủ ở cấp độ CLB. Đáp lại tấm thịnh tình đó là một lòng trung thành tuyệt đối, một sự tận tụy hiếm thấy và một tài năng chói sáng trên sân cỏ. Không hề có một scandal nhỏ nào của anh kể từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc sự nghiệp. Có lẽ Paul Scholes là một trong những ngôi sao sân cỏ mà giới báo chí sứ xở sương mù không ưa nhất. Điều này cũng dễ hiểu bởi các nhà báo, cánh paparazzi không tài nào chộp được anh ở một hộp đêm, một vũ trường hay một quán bar nào đê làm đề tài cho tranh nhất sáng hôm sau của mình. Paul Scholes là vậy, khi anh rời ánh đèn sân cỏ thì anh cũng như bao người bình thường khác. Sau khi tiếng còi trọng tài vang lên, Paul sẽ cũng như anh kỹ sư, anh công nhân hòa mình vào cuộc sống của những người bình thường bên gia đình.
Nếu như những ngôi sao khác, sau một chiến thắng hay sau một thất bại họ có thể kéo đến một hộp đêm, một vũ trường để nốc rượu, để tán gái để giải tỏa những buồn vui của họ nhưng “thiên thần” của chúng ta có một lựa chọn khác. Đó là anh về bên gia đình, về bên đứa con trai Aiden bị mắc bệnh tự kỉ bẩm sinh của anh, để anh lao vào một cuộc chiến khác, cuộc chiến chống lại bệnh tật và đồng đội của anh không ai khác đó chính là con trai anh.
Đã bao giờ NHM thấy Paul “vùng vằng” đòi tăng lương? Đã bao giờ NHM thấy Paul chỉ trích đồng đội? Đã bao giờ NHM thấy Paul nói xấu đối thủ của mình? Chưa bao giờ. Paul Scholes là người luôn luôn tôn trọng đội bóng, tôn trọng đồng đội và tôn trọng đối thủ của mình. Anh được lòng tất cả những fan M.U và được lòng không ít những fan đội bóng khác. Anh là cầu thủ của M.U nhưng là thần tượng của mọi người hâm mộ bóng đá. Anh không thánh thiện một cách lộ liễu và chói sáng nhưng anh quả thực là một “thiên thần” giữa cuộc đời và trên sân bóng.
(Bạn đọc: Mai Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















