Paul Scholes: Anh là ai, ai là anh?

15:02 Thứ năm 15/03/2012

Trận đấu bóng đá đầu tiên mà tôi xem là trận chung kết cúp C1 châu Âu mùa giải 98-99 giữa Bayern Munich và M.U. Hồi đó tôi chẳng biết M.U là đội nào cả, nhưng khi ngồi xem trận đấu với bố tôi, tôi thấy M.U đá không hay bằng Bayern. Bố tôi nói: “Nếu có Pôn-sờ-cô ở giữa sân thì chắc thế trận sẽ khác”. Tôi tò mò hỏi bố tôi: “Pôn-sờ-cô là ai hở bố?” Sau đó tôi mới biết tên của anh ấy là Paul Scholes, người đã cùng với Roy Keane vắng mặt trong trận đấu lịch sử đó vì bị treo giò. Suốt từ ngày ấy đến bây giờ, tôi thích M.U và chỉ mỗi M.U mà thôi. Cũng suốt từ ngày ấy đến giờ, cầu thủ tôi thích là Schole

Scholes có chiều cao khiêm tốn 1m67 nhưng anh ấy chẳng bao giờ để mất tầm nhìn theo như lời nhận xét của Xavi - tiền vệ được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay, và mỗi khi anh tung ra những đường chuyền bổng, cả thế giới phải ngước nhìn theo và hồi hộp chờ xem: Ai là người nhận được bóng? Vì nó chuẩn xác đến độ người ta chẳng cần phải mảy may chú ý đến điều đó nữa.

Scholes là biểu tượng tại Old Traford. Ảnh: Internet.

Scholes có dáng người nhỏ bé nhưng có lẽ đó lại là ưu điểm giúp anh di chuyển thanh thoát. BLV Alan Hansen của đài BBC đã nói: “Những pha di chuyển của anh trở thành hình mẫu cho tất cả mọi người”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà khán giả Việt Nam đã luôn truyền nhau câu cửa miệng “bật như Man” khi bóng đá Ngoại Hang Anh được truyền trực tiếp tới Việt Nam, bởi cũng cái thời đó người ta được chứng kiến hàng tiền vệ của M.U gồm Keane, Scholes, Giggs, Butt ban bật bóng một tường nhanh như điện nhờ vào những pha di chuyển liên tục mà trong đó Scholes đóng vai trò hạt nhân.

Scholes có mái tóc vàng cắt ngắn huyền thoại đi vào lòng tôi như một thần tượng vĩ đại nhất. Màu vàng của ngọn lửa bùng cháy trong tôi mỗi khi xem anh thi đấu, màu vàng của thứ huy chương cao quý nhất trong mỗi kỳ thể thao chỉ dành cho những vận động viên xuất sắc nhất. Và đúng với ý nghĩa của nó mà huyền thoại Zinedine Zidane đã từng nhận xét: “Đối thủ khó chơi nhất của tôi? Scholes. Không nghi ngờ gì việc Scholes chính là tiền vệ xuất sắc nhất ở thế hệ của anh ấy.” Và khi biết thêm anh ấy bị mắc bệnh hen và hội chứng viêm xương chày, một căn bệnh đầu gối có ảnh hưởng đến vận động viên trẻ, và khi nghe anh mô tả một ngày lý tưởng của anh là: “Tập luyện vào sáng sớm, đón con từ trường, chơi đùa với chúng, uống trà, đưa lũ trẻ đi ngủ sau đó xem qua tivi một chút” có lẽ chúng ta càng ngưỡng mộ và thán phục hơn ý chí chiến đấu và phong cách sống thật đẹp của Scholes.

Khi Paul Scholes giã từ sự nghiệp thi đấu vào ngày 31 tháng 5 năm 2011, tôi đã ngẩn ngơ người vì tiếc nuối sẽ không được xem anh thi đấu nữa, ngày nhận được tin đó tôi lang thang trên mạng chỉ để xem những video của Scholes nhưng nó chẳng nhiều bằng những video của Ronaldo, Messi hay Rooney bởi một điều dễ hiểu: đóng góp của anh quá thầm lặng. Khi anh tuyên bố trở lại giúp M.U trong giai đoạn khó khăn nhất, tôi phát điên lên vì hạnh phúc lại được xem anh thi đấu, và cũng trong ngày hôm đó, tôi lại lang thang để xem video của anh.

Ở Old Trafford, ai có thể thay thế được anh? Ảnh: Internet.

Nhưng đến khi nhìn Scholes tỏa sáng trong trận đấu với West Brom vòng 28 Premier League với những pha điều phối bóng và giữ nhịp trận đấu tuyệt vời tôi lại buồn cho M.U. Đầu mùa bóng Sir Alex tuyên bố các cầu thủ trẻ của ông đã sẵn sang thay thế Scholes, nhưng rồi những Anderson, Carrick, Cleverley, Fletcher, Gibson… rốt cuộc cũng chỉ làm người ta thất vọng. Trong khi Anderson thì chỉ mạnh thể lực, tranh chấp tay đôi, khả năng chuyền bóng còn hạn chế, Carrick ít tạo ra đột biến và di chuyển và giữ bóng có phần chậm chạp, Fletcher mất mặt kể từ đầu mùa và ngay cả khi trở lại người ta cũng không trông chờ nhiều vào anh, Gibson thì được mệnh danh là cầu thủ “mãi không lớn” thì người được trông đợi nhất là Tom Cleverley. Anh chàng này có vài trận đấu đầu mà giải tốt đến nỗi làm người hâm mộ nức lòng với hi vọng anh sẽ khỏa lấp vị trí Scholes để lại. Nhưng rồi chấn thương đã khiến anh phải xa rời sân cỏ đến độ người ta phải đặt câu hỏi: Đến bao giờ anh mới lấy lại được phong độ tốt nhất của mình. Để rồi tất cả lại phải nhường chỗ cho một lão tướng ở tuổi 37 đã giã từ sự nghiệp thi đấu phải quay trở lại cứu rỗi linh hồn Quỷ đỏ thành Manchester. Kể lại câu chuyện này lại làm cho những anti-fan bật cười vì tính hài hước của nó, còn những fan M.U như tôi lại thấy thật xót xa cho chính sách của Sir Alex.

Nhìn M.U khốn khổ trước Athletic Bilbao trong trận lượt đi Europa League tại sân nhà của chính M.U mà không có sự phục vụ củ Scholes để rồi đứng trước nguy cơ bị loại ở giải đấu mà trình độ của nó chỉ đứng hạng 2 ở châu Âu, người ta lại đau đáu một nỗi lòng: “Ở M.U ai có thể thay thế Paul Scholes?”

(Bạn đọc: Invisible Magnet)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục