Cựu danh thủ Paul Merson vừa đưa ra nhận định gây sốc khi cho rằng tiền vệ Enzo Fernandez đã chính thức nộp đơn xin chuyển nhượng lên huấn luyện viên Liam Rosenior. Theo Merson, những rạn nứt tại sân Stamford Bridge thực tế sâu sắc hơn nhiều so với những gì câu lạc bộ công bố, và việc ngôi sao người Argentina muốn rời đi ngay trong mùa hè này là điều khó tránh khỏi.
Sự việc bắt nguồn từ việc Enzo Fernandez liên tục bị đặt dấu hỏi về tương lai sau thất bại nặng nề trước Paris Saint-Germain tại Champions League. Sau những phát biểu gây tranh cãi trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Chelsea đã quyết định đình chỉ thi đấu tiền vệ 25 tuổi này trong hai trận đấu tới gặp Port Vale tại FA Cup và Manchester City tại Ngoại hạng Anh.
Dù đại diện Javier Pastore đã lên tiếng chỉ trích án phạt, bản thân Enzo được cho là đã chấp nhận quyết định nhưng không giấu nổi sự thất vọng.
Phát biểu trên Sky Sports, Paul Merson khẳng định: “Tôi nghĩ mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế. Tôi tin Enzo đã ngồi lại với huấn luyện viên và nói rằng cậu ấy muốn ra đi. Tôi đã thấy Marc Cucurella có một cuộc họp, nhưng với Enzo, đó là lời đề nghị rời câu lạc bộ.”
Merson cũng không ngần ngại chỉ trích cách quản lý của HLV Liam Rosenior: “Một điều bạn không bao giờ được làm với tư cách là huấn luyện viên là tự làm hại chính mình. Hãy để người hâm mộ xử lý tình huống đó, không phải bạn. Người hâm mộ sẽ cho bạn biết nếu họ không hài lòng, nhưng hãy để cậu ấy thi đấu trên sân. Enzo là một trong những cầu thủ giỏi nhất của Chelsea.”
Bên cạnh án kỷ luật, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên cũng đã đi vào ngõ cụt do không đạt được thỏa thuận về mức lương. Trái ngược với tình cảnh của Enzo, người đồng đội Marc Cucurella dù cũng có những phát ngôn chỉ trích dự án của câu lạc bộ nhưng lại không phải nhận bất kỳ án phạt nào.
Sự phân biệt này theo Merson là một sai lầm lớn của ban huấn luyện, nhất là khi Chelsea sắp phải đối đầu với một đối thủ mạnh như Manchester City.













