Patrice Evra mừng ra mặt vì mất mát của ĐT Anh

09:30 Chủ nhật 03/06/2012

Hậu vệ Man Utd, Patrice Evra tỏ ra vui mừng khi ĐT Pháp bước vào trận khai màn EURO 2012 với ĐT Anh khi đội bóng này không có sự phục vụ của mũi công chủ lực, Wayne Rooney.

Ở VCK EURO 2012, ĐT Pháp rơi vào bảng đầu không dễ dàng khi có sự góp mặt của ĐT Anh, Thụy Điển và đồng chủ nhà Ukraine. Tuy nhiên, Les Bleus vẫn được đánh giá cao do đối thủ khó khăn nhất của họ trong trận mở màn, ĐT Anh không có sự phục vụ của Wayne Rooney.

Với án phạt treo giò 2 trận, tiền đạo Man Utd không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng EURO 2012 với Pháp và Thụy Điển. Đó chính là yếu tố khiến Patrick Evra tỏ ra tự tin về khả năng giành chiến thắng của Les Bleus.

"Trận mở màn với ĐT Anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi chúng tôi muốn có sự khởi đầu tốt. Wayne Rooney là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bởi vậy, khi đối đầu với ĐT Anh mà không có Rooney, chúng tôi cần tận dụng lợi thế này", Patrice Evra phát biểu trên The Sun.


"Với chúng tôi, việc đánh bại ĐT Anh trong trận mở màn có ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm. Nó sẽ giúp chúng tôi tạo được niềm tin trước các trận đấu kế tiếp. Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là giành vé vào tứ kết. Rooney là mẫu tiền đạo mà đội bóng nào cũng muốn có. Cá nhân tôi không muốn đối đầu với cậu ấy bởi tôi biết cậu ấy có thể tạo nên những sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngồi đây để nói về sự vắng mặt đáng tiếc đó", hậu vệ Man Utd nói thêm.

Nếu như Wayne Rooney không thể tham dự 2 trận đấu đầu tiên tại EURO 2012 thì Frank Lampard và Gareth Barry còn rơi vào tình cảnh trớ trêu hơn khi không còn cơ hội tới Ukraine - Ba Lan do dính chấn thương nặng trong quá trình chuẩn bị. Thậm chí, ở VCK EURO 2012 tới, Sư tử Anh còn đối mặt với nguy cơ mất bộ đôi trung vệ Gary Cahill và John Terry. Đó là chưa kể việc đội bóng này mất đi những nhân tố quan trọng khác trước ngày chốt danh sách dự EURO là Kyle Walker và Chris Smalling.
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục