Pato trở lại và mạnh mẽ hơn gấp bội

10:00 Thứ sáu 17/08/2012

Ngôi sao của bóng đá Brazil và AC Milan đã bỏ lại sau lưng những ngày tháng vật lộn với chấn thương để hướng tới một trang mới sáng sủa hơn trong sự nghiệp của mình.

Cầu thủ 22 tuổi chỉ có thể ra sân đúng 11 lần ở mùa giải năm ngoái và ghi được duy nhất 1 bàn thắng, những con số thống kê hết sức tồi tệ với một cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng như Pato.

Tuy nhiên, sau khi trở lại thi đấu ở cấp độ quốc gia cho đội tuyển Olympic Brazil tại Thế vận hội 2012, tiền đạo trẻ này đã lấy lại phần nào phong độ và sẵn sàng 'nổ súng' trong mọi trận đấu.

Alexandre Pato. Ảnh: Internet.

Anh nói trong một cuộc phỏng vấn với Corriere dello Sport sau khi lập cú đúp vào lưới Thụy Điển trong trận giao hữu tại Solna: "Tôi đã cố để quên đi tình trạng thể lực tồi tệ của mình. Đây là mùa giải mới, tôi thấy thoải mái, hạnh phúc và muốn thi đấu nhiều nhất có thể, cũng như giành danh hiệu cùng Milan".

Mùa hè này Milan đã mất hai ngôi sao lớn là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva về tay Paris Saint Germain. Pato tỏ ra hài hước khi chúc những đồng đội cũ thành công, nhưng, chỉ trong phạm vi nước Pháp.

"Zlatan là một nhà vô địch và một người bạn tốt, tôi chúc anh ấy và Thiago Silva may mắn để giành chiến thắng cùng PSG". Pato nói. "Nhưng chỉ trong phạm vi nước Pháp mà thôi, còn họ phải để Champions League lại cho Milan".

Sau khi tham dự trận giao hữu cùng Brazil, Pato đã trở lại Milan vào hôm qua, hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng tham dự trận mở màn Serie A cùng Rossoneri.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục