Pato: Tôi như được sống lại

03:56 Thứ hai 29/10/2012

Alexandre Pato thừa nhận rất hạnh phúc với chiến thắng trước Genoa mới đây, trận đấu xuất phát đầu tiên của tiền đạo này sau 8 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Dù chỉ có thể thi đấu 72 phút, và cũng chẳng để lại nhiều ấn tượng, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn cảm thấy rất hạnh phúc với những gì đã diễn ra tại San Siro.

Alexandre Pato. Ảnh: Internet.

Phát biểu sau trận đấu, Pato đã cho biết: "Tôi như được sống lại một lần nữa. Tôi đã được chơi bóng, được chạy, được bức tốc, và không hề còn cảm thấy đau. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì điều đó."

"Tôi luôn muốn được chơi bóng và thi đấu thật tốt, do đó trận đấu này thật sự rất ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã có thể làm tất cả mọi thứ mà không còn cảm thấy đâu đau. Tôi đang cảm thấy rất tốt."

"Thật không may là tôi đã không thể ghi bàn. Tuy nhiên tôi đã cố gắng rất nhiều để hỗ trợ các đồng đội. Tôi hy vọng mình sẽ sớm có thể ghi bàn trở lại. Hy vọng là ngay trong trận đấu tới."


Giữa tuần tới, Milan sẽ có trận đấu với Palermo tại vòng 10 Serie A.
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục