Parma đang ở đâu?
Sau 8 vòng đấu mà thua đến 7 trận, nếu có một ai hỏi Parma đang ở đâu? Thì câu trả lời sẽ rất dễ dàng cho họ: ở đáy bảng xếp hạng. Từng được kỳ vọng sẽ là một kẻ thách thức khó chịu với các ông lớn ở Serie A khi kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc mùa giải trước.
Parma lẽ ra đã được hít thở trở lại bầu không khí ở đấu trường châu Âu nhưng chỉ vì mấy trăm nghìn Euro tiền thuế thu nhập còn nợ mà chiếc vé dự Europa League đã được FIGC trao lại cho Torino, một kết cục quá tàn nhẫn đối với Gialloblu nhưng giờ đây mọi thứ còn tồi tệ hơn khi thầy trò Roberto Donadoni vừa thất bại thảm hại 1 - 3 ngay tại Enino Tardini trong trận Derby xứ Emilia – Romagna với Sassuolo.
Sassuolo khi kết thúc vòng 7 đang đứng ở vị trí của chính Parma bây giờ và chưa có một chiến thắng nào ở Serie A nhưng với 1 điểm giành được trước Juventus cùng 3 điểm quý giá ở Tardini thì họ đã tránh xa vị trí bét bảng và đẩy nó vào tay chính Parma.
Ở Tardini, Donadoni đã thay đổi phương thức tiếp cận trận đấu ở 2 trận đấu gần nhất. Ông không cho Parma ra sân với sơ đồ 4 – 3 – 3 ưa thích, quen thuộc của ông mà thay vào đó Donadoni sử dụng 3 – 5 – 2 cho trận đấu gặp Atalanta ở Azzurri d’Italia và 3 – 4 – 2 – 1 trong trận tiếp đón Sassuolo trên sân nhà nhưng dù có ra sân với sơ đồ nào thì đội bóng xứ lúa mì cũng đều nhận chung một kết cục – thảm bại và trắng tay.
Cassano đang ở đâu?
Sau 8 vòng đấu, dù Parma có thể hiện một bộ mặt bạc nhược cùng phong độ kém cỏi thì Cassano vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình dù không còn ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp. Dù thua Sassuolo đến 3 bàn nhưng FanAntonio cũng đã kịp điền tên mình lên bảng tỷ số khi ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt cho đội nhà để nâng số lần dứt điểm tung lưới của anh lên con số 5 và đang là một trong những chân sút hàng đầu của giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng.
Cassano vẫn xứng đáng là ngôi sao cuối cùng của đội quân Thập tự, là chỗ dựa chuyên môn cũng như tinh thần cho các đồng đội nhưng một cánh én thì không thể làm nên nổi mùa xuân. Sự xuất sắc của một mình Cassano là chưa đủ để cứu thoát Parma khỏi vũng lầy tăm tối và viễn cảnh xuống hạng đang hiện ra trước mắt Gialloblu.
Thua 7/8 trận nhưng ban lãnh đạo Parma vẫn chưa có động thái gì về tương lai của Roberto Donadoni. Quân thua thì phải trảm tướng, đó là chuyện của muôn đời nay nhưng có vẻ như cựu cầu chiến lược gia của Azzurri vẫn còn được trao thêm cơ hội. Đó là ban lãnh đạo Parma chứ nếu như Donadoni làm việc dưới trướng những Maurizio Zamparini hay Massimo Moratti thì ông đã phải cuốn gói từ lâu rồi.
Parma đang ở dưới đáy còn Cassano thì vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời ở tuổi 32. Lối chơi của FanAntonio không còn nhiều tốc độ nhưng ý thức chiến thuật nhạy bén, kỹ thuật điêu luyện cùng một nhãn quan tuyệt vời thì chưa bao giờ bị mai một. Parma cũng như Donadoni vẫn phải trông cậy vào Cassano để hi vọng thoát khỏi vũng lầy này. Nếu thua thêm một trận ở vòng đấu thứ 9 trên sân của Torino, ám ảnh về địa ngục Serie B khi kết thúc mùa giải 2007/2008 với Parma lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết!
Sau 8 vòng đấu mà thua đến 7 trận, nếu có một ai hỏi Parma đang ở đâu? Thì câu trả lời sẽ rất dễ dàng cho họ: ở đáy bảng xếp hạng. Từng được kỳ vọng sẽ là một kẻ thách thức khó chịu với các ông lớn ở Serie A khi kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc mùa giải trước.
![]() |
| Parma đang có thành tích thi đấu vô cùng tệ hại. Ảnh: Internet |
Parma lẽ ra đã được hít thở trở lại bầu không khí ở đấu trường châu Âu nhưng chỉ vì mấy trăm nghìn Euro tiền thuế thu nhập còn nợ mà chiếc vé dự Europa League đã được FIGC trao lại cho Torino, một kết cục quá tàn nhẫn đối với Gialloblu nhưng giờ đây mọi thứ còn tồi tệ hơn khi thầy trò Roberto Donadoni vừa thất bại thảm hại 1 - 3 ngay tại Enino Tardini trong trận Derby xứ Emilia – Romagna với Sassuolo.
Sassuolo khi kết thúc vòng 7 đang đứng ở vị trí của chính Parma bây giờ và chưa có một chiến thắng nào ở Serie A nhưng với 1 điểm giành được trước Juventus cùng 3 điểm quý giá ở Tardini thì họ đã tránh xa vị trí bét bảng và đẩy nó vào tay chính Parma.
Ở Tardini, Donadoni đã thay đổi phương thức tiếp cận trận đấu ở 2 trận đấu gần nhất. Ông không cho Parma ra sân với sơ đồ 4 – 3 – 3 ưa thích, quen thuộc của ông mà thay vào đó Donadoni sử dụng 3 – 5 – 2 cho trận đấu gặp Atalanta ở Azzurri d’Italia và 3 – 4 – 2 – 1 trong trận tiếp đón Sassuolo trên sân nhà nhưng dù có ra sân với sơ đồ nào thì đội bóng xứ lúa mì cũng đều nhận chung một kết cục – thảm bại và trắng tay.
Cassano đang ở đâu?
Sau 8 vòng đấu, dù Parma có thể hiện một bộ mặt bạc nhược cùng phong độ kém cỏi thì Cassano vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình dù không còn ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp. Dù thua Sassuolo đến 3 bàn nhưng FanAntonio cũng đã kịp điền tên mình lên bảng tỷ số khi ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt cho đội nhà để nâng số lần dứt điểm tung lưới của anh lên con số 5 và đang là một trong những chân sút hàng đầu của giải đấu cao nhất đất nước hình chiếc ủng.
![]() |
| Cassano thì vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời ở tuổi 32. Ảnh: Internet |
Cassano vẫn xứng đáng là ngôi sao cuối cùng của đội quân Thập tự, là chỗ dựa chuyên môn cũng như tinh thần cho các đồng đội nhưng một cánh én thì không thể làm nên nổi mùa xuân. Sự xuất sắc của một mình Cassano là chưa đủ để cứu thoát Parma khỏi vũng lầy tăm tối và viễn cảnh xuống hạng đang hiện ra trước mắt Gialloblu.
Thua 7/8 trận nhưng ban lãnh đạo Parma vẫn chưa có động thái gì về tương lai của Roberto Donadoni. Quân thua thì phải trảm tướng, đó là chuyện của muôn đời nay nhưng có vẻ như cựu cầu chiến lược gia của Azzurri vẫn còn được trao thêm cơ hội. Đó là ban lãnh đạo Parma chứ nếu như Donadoni làm việc dưới trướng những Maurizio Zamparini hay Massimo Moratti thì ông đã phải cuốn gói từ lâu rồi.
Parma đang ở dưới đáy còn Cassano thì vẫn thể hiện một phong độ tuyệt vời ở tuổi 32. Lối chơi của FanAntonio không còn nhiều tốc độ nhưng ý thức chiến thuật nhạy bén, kỹ thuật điêu luyện cùng một nhãn quan tuyệt vời thì chưa bao giờ bị mai một. Parma cũng như Donadoni vẫn phải trông cậy vào Cassano để hi vọng thoát khỏi vũng lầy này. Nếu thua thêm một trận ở vòng đấu thứ 9 trên sân của Torino, ám ảnh về địa ngục Serie B khi kết thúc mùa giải 2007/2008 với Parma lại hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết!
Phan Hùng |
00:00 30/11/-0001
















