Parma bị giáng xuống Serie D: Cho những tháng ngày đã qua

22:29 Thứ ba 23/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Không có phép màu nào đến với Parma cả, đội chủ sân Tardini đã chính thức phá sản và giáng xuống Serie D sau những tháng ngày vật lộn. Từ đây, người ta sẽ không thấy cái tên Parma hiện diện nữa, cái tên vang bóng một thời này sẽ mãi mãi để lại vô vàn ký ức đẹp đẽ trong tim nhiều tifosi.

Kết thúc Serie A 2014/2015, Parma chỉ có được 19 điểm và thuộc loại thi đấu bết bát nhất châu Âu. Có một vài khoảnh khắc họ lóe sáng trong mùa giải khi đánh gục ĐKVĐ Juventus một cách kiêu hãnh nhưng chừng đó là không đủ để Parma làm một điều gì đó và việc giải thể là điều tất yếu khi mà suốt một thời gian dài họ không thể toàn tâm thi đấu bởi khủng hoảng.

Thực tế, đã bắt đầu manh nha xuất hiện điều này với Parma khi mùa giải 2013/2014 kết thúc. Lúc đó đội bóng xứ Emilia đã giành quyền tham dự Europa League nhưng đã phải từ bỏ bởi lý do tài chính không đáp ứng được yêu cầu của UEFA. Sáu năm kể từ ngày thăng hạng Serie A trở lại, Parma luôn nơm nớp trong nỗi lo đau đáu này.

Đây thực sự là một nỗi đau lớn cho những ai yêu mến Parma nói riêng và Calcio nói chung bởi đội chủ sân Tardini từng thuộc nhóm “bảy chị em” quyền lực cùng với Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Lazio và Fiorentina. Parma từng hai lần giành được UEFA Cup và một lần đăng quang Cúp C2 trong thập niên 90 hào hùng.

Nói đến Parma dạo đó, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi họ từng sở hữu những sao sáng hàng đầu thế giới và khiến nhiều đại gia ở Serie A phát cuồng ve vãn liên tục. Đó là những Gianluigi Buffon, Sebastian Veron, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram hay Hernan Crespo. Chừng đó cái tên là đủ để biết vì sao rất nhiều người vẫn luyến tiếc và đau đớn cho kết cục của Parma hiện tại.

Nhưng những người yêu mến Parma vẫn có quyền tự hào bởi những đứa con của họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong mùa giải vừa qua dù biết rằng viễn cảnh rớt hạng đã ở ngay trước mắt. Những Palladino, Cassano, Lucarelli hay Nocerino dẫu không phải sinh ra ở vùng đất Emilia nhưng họ đã ý thức được “màu cờ sắc áo” mà họ đang khoác. Họ đã cùng Parma chiến đấu đến phút giây cuối cùng.
Parma có thể xuống hạng, có thể bị đổi tên nhưng không thể bị hoen ố truyền thống và danh dự đã gây dựng bao năm. Và họ đã làm được điều đó, các cầu thủ đã giúp cho những ai trót yêu mến Parma không phải hổ thẹn và có quyền ngẩng cao đầu.

Giờ đây, cái tên Parma chỉ còn trong ký ức và hoài niệm. Sẽ thật khó để một ngày nào đó đội chủ sân Tardini hồi sinh và trở lại với bóng đá đỉnh cao. Nhưng không sao cả, tất cả những tháng ngày đã qua sẽ mãi khắc một góc trong tim những ai yêu mến đội bóng này. Vì đã từng có một Parma hào hùng như thế…

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục