Igor Tudor đang phải đối mặt với áp lực kinh khủng từ người hâm mộ Tottenham Hotspur chỉ sau vỏn vẹn 3 trận cầm quân. Chiến lược gia người Croatia đã để thua cả 3 trận đầu tiên trước các đối thủ Arsenal, Fulham và Crystal Palace.
Cựu huấn luyện viên Juventus tiếp quản chiếc ghế nóng sau khi Thomas Frank bị sa thải với tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử câu lạc bộ kể từ năm 2008. Tính đến thời điểm hiện tại, The Lilywhites đã phải nhận 14 thất bại tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải này và vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong năm dương lịch. Với vị trí chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm và mùa giải chỉ còn 9 vòng đấu, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã chạm giới hạn.
Trên chương trình The Final Word của talkSPORT, nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự phẫn nộ. Một người hâm mộ thẳng thắn chia sẻ: "Nếu sa thải Tudor và tìm huấn luyện viên thứ ba thì thật nhục nhã, nhưng xuống hạng còn tệ hơn. Hãy gọi cho Sean Dyche ngay lập tức". Dyche, người vừa bị Nottingham Forest sa thải, vốn nổi tiếng là chuyên gia "trợ giúp" các đội bóng vượt qua cuộc chiến trụ hạng.
Bên cạnh phương án Sean Dyche, một số ý kiến khác lại đề xuất các huyền thoại mang "DNA Tottenham" như Glenn Hoddle hay Tim Sherwood để khơi dậy tinh thần đội bóng. Hoddle và Sherwood đều là những người hiểu rõ giá trị cốt lõi của câu lạc bộ và sẵn sàng cống hiến hết mình trong giai đoạn ngặt nghèo này.
Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên Alan Pardew lại đưa ra góc nhìn phản biện khi cho rằng Tudor cần thêm thời gian: "Tôi không thấy lợi ích nào từ việc sa thải huấn luyện viên lúc này, ông ấy thậm chí chưa ở đó đủ lâu". Pardew cho rằng người hâm mộ cần phải "mạnh mẽ hơn" để ủng hộ đội bóng vượt qua nghịch cảnh.
Trước mắt Igor Tudor và các học trò là hai thử thách cực đại: chuyến hành quân tới sân của Atletico Madrid tại Champions League vào rạng sáng thứ Tư 11/3 (giờ Việt Nam), sau đó là đại chiến với nhà đương kim vô địch Liverpool tại Anfield trong cuộc chiến sinh tồn ở Ngoại hạng Anh.













