![]() |
Sự hiện diện của Di Canio, 44 tuổi, ở Sunderland không chỉ là sự thay thế O'Neill mà còn kéo theo cả quyết định từ chức của một thành viên Ban lãnh đạo vốn là một cựu Bộ trưởng, David Miliband. Ông từ chức vì vẫn nhớ đến lời bình luận của cựu HLV Swindon Town sau lời ông nói trên hãng thông tấn ANSA hồi năm 2005 rằng, "Tôi là người theo chủ nghĩa phát-xít chứ không theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc". "Tôi đã chuẩn bị cho những điều cần quan tâm, không phải vì tôi là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi tại CLB", HLV người Italia nói trong cuộc họp báo với nỗ lực gạt sang một bên chuyện chính trị để tập trung vào bóng đá.
Sau thất bại trước Manchester United khiến O'Neill mất việc, Sunderland đã rơi xuống vị trí thứ 16. Với 7 trận đấu còn lại và chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, Di Canio vẫn tự tin vào khả năng giúp đội bóng trụ hạng. "Khi nhận được cuộc gọi từ (Chủ tịch) Ellis Short, tôi đã cảm thấy như có lửa bên trong mình. Tôi đã lao đến Sunderland để nhận công việc này", ông nói, "Báo giới thích gọi tôi là ’người Italia điên rồ’ nhưng tôi đủ tự tin để đánh cược tất cả những gì mình có rằng, Sunderland sẽ tiếp tục thi đấu ở hạng đấu cao nhất nước Anh".
Khi còn thi đấu, sự nghiệp của Di Canio được ví như “đầy màu sắc” cùng các CLB Juventus, AC Milan, Lazio, West Ham United và Celtic, nhưng chưa bao giờ dẫn dắt các đội bóng hàng đầu.
P.V |
00:00 30/11/-0001














