Paolo Di Canio: Đặc biệt chẳng kém Mourinho

14:12 Thứ hai 15/04/2013

Sau trận đầu thua Chelsea 1-2, Paolo Di Canio đã có chiến thắng đầu tay với Sunderland, trong trận derby vùng Đông Bắc với Newcastle.

Ngoài dấu ấn chiến thuật, thể hiện bằng một thế trận phản công sắc nét, Paolo Di Canio còn khiến báo chí xứ Sương mù ấn tượng bởi phong thái tự tin.

Sau mỗi bàn thắng của đội nhà, ông đều ăn mừng như một đứa trẻ. Sự hứng khởi của Sunderland trên sân, có thể nói, nhờ phần lớn khả năng truyền lửa của Di Canio ngoài đường piste.

DI Canio trượt cỏ St James Park

Pha trượt cỏ của Di Canio sau bàn thắng của Sunderland làm tất cả nhớ lại tình huống Mourinho ăn mừng chiến thắng trước Man City của Real Madrid.

Mourinho trượt cỏ ăn mừng thắng lợi

Ngoài ra, các phóng viên ảnh đã có một ngày bận rộn khi chộp lại những khoảnh khắc đáng yêu khác của Di Canio. Đây là trận thắng đầu tiên với tư cách HLV một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh của ông, nên dễ hiểu vì sao, ông vui mừng đến thế.

Hét vang trời khi Sunderland ghi bàn
Hướng khuôn mặt chiến thắng về các CĐV Sunderland
Nhảy cẫng lên sau mỗi bàn thắng
Ăn mừng với cầu thủ
Lao ra ăn mừng cùng cả đội
Di Canio ăn mừng như thể vẫn là cầu thủ

Từ khi còn nhỏ, Paolo Di Canio đã minh chứng sự dị biệt của mình. Lớn lên trong một gia đình toàn romanista, nhưng Di Canio lại yêu đội bóng đối địch Lazio. Sau quãng thời gian thi đấu không thành công ở Ý, ông được biết đến nhờ một scandal: đẩy trọng tài Paul Alcock ngã dúi dụi trong trận Sheffield Wednesday gặp Arsenal vào tháng 9 năm 1998. Vì hành vi này, ông bị treo giò 11 trận, phạt 10 ngàn bảng Anh.

Di Canio đẩy ngã trọng tài

Sau khi chuyển đến West Ham, ông gây tiếng vang bằng bàn thắng tuyệt đẹp trong trận Wimbledon năm 2000. Bàn thắng đã được BBC chọn là bàn đẹp nhất mùa giải. Sau đó, lọt vào danh sách những pha ghi bàn đẹp nhất lịch sử Premier League. Đến tháng 12 năm 2009, các độc giả của Sky Sport bình chọn đấy là bàn đẹp nhất thập kỷ của Premier League.

Ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Wimbledon

Năm 2001, Di Canio nhận giải FIFA Fair Play sau khi từ chối ghi bàn trong trận Wesh Ham-Everton khi nhận thấy cầu thủ Paul Gerrard của đối phương đang nằm sân.

Từ chối ghi bàn khi cầu thủ đối phương nằm sân

M.U từng muốn có ông mùa 2001/02 nhưng bất thành. Sau khi rời West Ham, Di Canio đến Charlton rồi về Ý, đầu quân cho Lazio. Ở đây, ông lại gây rắc rối với chủ tịch Lotito, vì kết thân với nhóm Ultra cánh hữu, tôn thờ chủ nghĩa phát xít của CLB. Sau đó, Di Canio có pha ăn mừng chào kiểu phát xít trong một trận đấu. Vì hành vi này, các quan chức Calcio chỉ trích ông kịch liệt.

Chào kiểu phát xít, hướng về các ultra cánh hữu

Chuyển sang làm HLV cho CLB Swindon, Di Canio lại gây rắc rối khi đánh cầu thủ Leon Clarke của CLB này vì đã chống đối.

Tự tay tẩn cầu thủ khi bị chống đối

Cũng tại Swindon, Di Canio từng bỏ tiền túi 30 ngàn bảng để giữ lại 2 cầu thủ của CLB, khi đội bóng tuyên bố không đủ tiền. Ông thậm chí còn đích thân xuống sân dọn dẹp tuyết cùng 200 tình nguyện viên, để trận đấu hôm sau của Swindon được diễn ra.

Đích thân dọn tuyết cùng 200 tình nguyện viên

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2012, Swindon đã được thăng hạng tại giải League One sau trận hòa 1-1 Crawley Town. Sau trận này, Di Canio tuyên bố dành chiến thắng của đội bóng cho người mẹ mới qua đời, không lâu sau khi cha ông qua đời vào tháng Tư năm 2012.
Thanh Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục